.

Phải lắng nghe dân

Cập nhật: 17:52, 20/04/2018 (GMT+7)

Đặt ly cà phê xuống bàn, chị Ba cười cười hỏi:

- Cái vụ thu thuế tài sản tới đâu rồi chú Tư?

Chú Tư hưu trí từ tốn nói: 

- Quốc hội và Chính phủ khẳng định chưa xem xét Luật Thuế tài sản. Chuyện này quan trọng, cần phải lắng nghe dân! 

Bảy taxi đưa hai ngón tay lên:

- Phải vậy chớ! Mấy ngày qua ai nấy đều lên ruột với đề xuất đánh thuế tài sản. Nếu vận dụng theo dự thảo của Bộ Tài chính thì hầu hết nhà ở của người dân ở các đô thị đều bị đánh thuế tài sản hết ráo.  

Chị Ba tiếp lời: 

- Để có được căn nhà để ở, phần lớn người dân phải tích cóp cật lực, thậm chí còn phải mua nhà trả góp, giờ lại phải đóng thuế nhà ở hàng năm nữa thì biết đến bao giờ mới an cư lạc nghiệp?!

Sáu thợ hàn thở ra: 

- Một chính sách thuế ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân như thế mà sao bộ, ngành chức năng không đưa ra lấy ý kiến đóng góp của bà con, kỳ vậy ta?!

Bảy taxi nói: 

- Cho nên người dân mới bức xúc. Chứ nếu lắng nghe dân, bỏ thói quen làm thuế kiểu áp đặt thì bà con đâu có phản ứng mạnh trong mấy ngày qua. 

Chị Ba nói: 

- Vậy mà bác vụ trưởng gì đấy cứ bảo đề xuất ấy là để phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Chú Tư hưu trí: 

- Phúc lợi xã hội hay thu nhập bình quân đầu người của người dân xứ ta đều thấp so với với quốc tế, “phù hợp” ở chỗ nào. So sánh vậy là khập khiễng lắm!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.