.

Ai biết trả lời dùm?

Cập nhật: 17:45, 08/05/2018 (GMT+7)

- Nè hotgirl của lòng tui, đi đâu về vậy?

- Hứ, biết người ta đi buôn dưa lê với mấy bà đầu hẻm mà còn hỏi. 

- Thế bữa nay mấy bà “tám” chuyện nóng gì?

- Chuyện cô giáo tại trung tâm tiếng Anh “MST English” ở HN chửi học viên như “hát hay”. Ông xã biết chuyện đó không?

- Câu chửi học viên là “mặt lợn” vì không đóng 100 ngàn tiền phạt khiến dư luận cả nước “dậy sóng” hổm giờ, ai mà không biết! 

- Lâu nay có một số thầy cô giáo chửi học sinh như “hát hay” nhưng chưa có câu nào “hay” như câu của cô giáo tiếng Anh này: “Tao nói cho mày biết, ngoài kia có một hay mười cái trung tâm cũng không biến mày từ một con lợn thành một con người được đâu. Đây là sân chơi của tao! Luật của tao!”. 

- Vậy “Hội đồng tám chuyện” của bà có bình lựng gì không?

- “Gạch đá” được ném ra rất nhiều. Người thì lắc đầu ngán ngẩm cô giáo gì mà hành xử như dân chợ búa, người thì bức xúc “không xứng đáng là giáo viên”. Còn em thì chỉ nói nhẹ nhàng “Người thầy phải tôn trọng học sinh trước khi nói đến những điều to tát!” 

- Nói rất hay! Vậy mới không hổ danh bà xã của tui. 

- Ờ, nhưng mà “Hội của những bà Tám” có một thắc mắc nhưng chưa biết hỏi ai

- Thắc mắc gì thế?

- Cơ quan chức năng đâu mà đến giờ này mới biết cái trung tâm “MST English” - nơi giáo viên chửi học viên “mặt người não lợn” đó dạy chui?

- Câu hỏi khó… trả lời quá. Để tui đưa lên “phây” coi ai biết thì trả lời dùm?

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.