Cúng cô hồn

Thứ Năm, 30/08/2018, 16:12 [GMT+7]
In bài này
.

- Chuyện gì mà lắc đầu thở ra hoài vậy? Nói ra đi, để trong bụng hoài ấm ức lắm nha!

- Tháng 7 - tháng cô hồn lắm chuyện bi hài!

- Có liên quan tới ông à?

- Ông anh vợ tui sống trên thành phố. Tối qua ổng gọi điện kể chuyện cúng cô hồn…

- Chưa kịp cúng thì đã bị cô hồn sống đến “xin” lễ vật?

- Ừ, vừa dọn mâm lễ ra trước hiên nhà, chưa kịp đốt nhang khấn vái thì 2 “cô hồn sống” không biết từ đâu lao tới ôm con heo quay lên xe máy chạy mất. Hôm kia cũng ở TP. Hồ Chí Minh, chê đồ cúng “bèo”,  một kẻ giật cô hồn đã gây gổ, chửi mắng rồi rút dao đâm con trai gia chủ bị thương. 

- Vậy là anh của ông chưa có kinh nghiệm cúng cô hồn. Rút kinh nghiệm, lần sau nhớ huy động con cháu trong nhà, trang bị gậy gộc ra bảo vệ lễ vật cho đến khi cúng xong. 

- Ai mà ngờ cô hồn sống hung hãn vậy. 

- Tháng cô hồn còn nhiều chuyện “liêu trai quái dị” khác nữa.

- Cũng nên kể ra giúp “kỹ năng cúng cô hồn” của bà con được nâng cao. 

- Không, tui chỉ đọc ra 18 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn…

- Kiêng kỵ gì?

- Không chụp ảnh ban đêm, không treo chuông gió đầu giường, không mua sắm đồ đạc, xe cộ, đồ dùng gia đình, nào không ký kết hợp đồng, không đi lại quá khuya… À, còn một điều khuyên bậy bạ này nữa: Các bạn nữ nên để bạn trai… sờ ngực nếu không muốn bị xui xẻo. 

- Hừm, những cấm kỵ mang màu sắc mê tín dị đoan!

- Đúng, toàn những điều “khuyên” nhảm nhí, phản khoa học, cần được vạch rõ để bà con không làm theo, nghe theo…

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.