Lệ làng

Thứ Tư, 08/08/2018, 16:15 [GMT+7]
In bài này
.

- Trên mạng đang “share” mạnh 2 câu vè “TH rồi tới QB/Bao la đồng cỏ, rập rình phí trâu”…

- Nghe giọng điệu của câu vè, chắc là có một địa phương nào đó ở QB “nối gót” tỉnh TH thu tiền trâu, bò gặm cỏ ngoài đồng không sai!

- Nói trúng phóc. Ngoài việc phải đóng phí trâu bò ăn cỏ 100 ngàn mỗi con/năm cho HTX, nhà nào có máy gặt chạy trên đường làng còn phải đóng tiền “bảo trì đường bộ”. Chỉ thiếu cái quy định “thả gà vịt ra đồng cũng bị xử phạt” nữa thôi.

- Lâu nay, nhiều đại biểu Quốc hội vẫn “phàn nàn” về tình trạng phí chồng phí, tăng gánh nặng cho dân nhưng xem ra vẫn chưa rà soát và loại bỏ được hết…

- Phí chồng phí thật là vô lý! Nghe một đại biểu Quốc hội dẫn chứng mà buồn: Khi tàu thuyền chạy trên sông thì phải đóng phí luồng lạch, vào cảng thì lại phải đóng thêm phí cập cảng, phí neo đậu, phí lưu trú. Đã nộp phí cập cảng rồi còn đóng phí neo đậu gì nữa?”

- Phí chồng phí vô lý nhưng hiểu được chứ “lệ phí hoa hồng chữ ký” là lệ phí gì thì tui chịu. Ông có hiểu không?

- Tui cũng điếc. Ai “sáng tạo” ra cái lệ ấy nghĩ cũng tài!

- Trở lại với vụ việc ở QB, có cách gì giúp người dân khỏi phải đóng “phí đồng cỏ” vô lý kia không?

- Không cần nghĩ ngợi lung tung. 

- Ơ, phải lên tiếng giúp người dân thoát gánh nặng phí, lệ phí bất hợp lý chớ!

- Tin tui đi, cấp trên sẽ buộc họ trả lại “phí chăn thả trâu, bò” và xin lỗi bà con thôi. Không thể nào để một cái lệ làng đi ngược với chính sách “khoan thư sức dân” của Nhà nước. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.