Nỗi lo "ngáo đá"

Thứ Hai, 13/08/2018, 18:29 [GMT+7]
In bài này
.

- Vụ học viên cai nghiện ma tuý ở TG phá cổng, leo rào bỏ trốn tới đâu rồi ông?

- Hầu hết đã được đưa về trại, chỉ còn một ít đang ở bên ngoài, đang được lực lượng chức năng truy tìm, chắc cũng “sum họp” sớm với bạn bè trong trại nay mai.

- Hú hồn! Vậy cũng đỡ lo! Chứ nếu hơn 200 “anh” đã từng nghiện ma tuý ấy còn trà trộn trong dân thì mệt lắm.

- Mệt thì có mệt nhưng cũng ít lo hơn “các anh” ngáo đá hiện cũng đang nhong nhong ngoài xã hội.

- Nói mới nhớ, hôm kia có một “anh”chạy xe gắn máy vào VTV Cần Thơ, sau xe chở một… bình gas. Lực lượng bảo vệ tại chỗ kịp thời khống chế, thu giữ bình gas, làm rõ anh chàng kia là một tay ngáo đá.

- Vậy cũng còn hiền, chứ có nhiều tay mỗi lần lên cơn “ngáo” là mắt long lên sòng sọc, lầm tưởng cha mẹ, anh em là kẻ thù nên đã ra tay sát hại. Còn việc hóa thân thành… Tôn Ngộ Không leo lên cột điện, phi thân trên mái nhà, vung mã tấu chém rụng hàng loạt gương chiếu hậu ô tô hoặc đập phá đồ đạc, khóc lóc, cười nói một mình là chuyện bình thường.

- Cơ quan chức năng báo động là đối tượng nghiện ma túy đá ngày càng trẻ hóa, số người nghiện cũng ngày một nhiều lên.

- Vậy mới đáng lo.

- Phải làm cái gì để ngăn chặn hiểm họa ma tuý đá?

- Vấn đề là phải quyết tâm. Phải cắt nguồn cung, xử lý nghiêm bọn buôn ma tuý, giáo dục giới trẻ nói không với ma tuý.

- Và phải đưa người bị ngáo đá đi cai nghiện kịp thời, không được giấu thông tin người bị ngáo đá với cộng đồng.

SÁU BỀN ĐÌNH

;
.