Chạy theo… đồng phục

Thứ Năm, 06/09/2018, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

- Trên mạng xã hội những ngày này có nhiều tiếng “than” của phụ huynh (PH) về đồng phục học sinh (HS).

- Đồng phục thể hiện sự bình đẳng, đoàn kết giữa các HS, khi khoác lên mình bộ đồng phục các em sẽ thấy tự hào về ngôi trường mình đang học. Có gì đâu mà “than”?

- PH không phản đối việc mỗi trường có đồng phục riêng, chỉ có ý kiến về một số “bất cập” của đồng phục…

- Chắc là chất liệu vải kém, không thấm mồ hôi, may theo khung số đo có sẵn nên mặc không vừa, ít bữa là bứt nút, tuột khuy?

- Ngoài chuyện đồng phục vừa đắt vừa kém chất lượng, nhiều trường còn quy định đồng phục theo khối nên năm nào cũng phải tốn tiền để mua…

- Bộ GD-ĐT đã nhiều lần có công văn nhắc nhở đồng phục HS cần được thiết kế đơn giản, tiết kiệm, phù hợp điều kiện thời tiết, khí hậu từng mùa; Thuận tiện cho HS cả khi học tập, vui chơi giải trí hoặc tham gia các sinh hoạt, hoạt động khác; Yêu cầu các trường tối giản đồng phục HS để tránh lãng phí, vậy mà một số trường vẫn cứ bày vẽ ra nhiều thứ rườm rà, làm khó PHHS!

- Đúng vậy! Vào mỗi đầu năm học mới, PH đã phải lo nhiều khoản tiền trường rồi,  đừng bắt họ chạy theo đồng phục nữa!

- Có lẽ các bậc PH cũng nên có ý kiến với nhà trường về chuyện này! Cái gì không tạo ra chất lượng học tập thì nên bỏ bớt để giảm gánh nặng chi phí cho gia đình HS.

- Dư luận lên tiếng dùm chứ PH làm sao dám nói.

- Sao không dám?

- Còn phải “giữ” cho con em học hành yên ổn chứ ông.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.