Sẽ vui hơn…

Thứ Hai, 03/09/2018, 16:41 [GMT+7]
In bài này
.

- Ước gì, lương vẫn tăng đều đều. Ước gì, năm tới khen thưởng nhiều...

- Phấn khích chuyện gì mà chế lời bài hát “Ước gì” vậy ông?

- Thấy ngày tết độc lập năm nay diễn ra trong an toàn, vui vẻ, cảm khái hát vài câu vậy mà.

- Nhưng “lương vẫn tăng đều đều” rồi còn “khen thưởng nhiều” là sao. Ông về hưu lâu rồi mà?

- Ước cho con cháu, cho những người trẻ không được à. Hôm kia ở khu vực tổ chức Festival biển 2018, gặp mấy bạn trẻ từ TP.Hồ Chí Minh ra chơi, nghe họ khoe dịp 2-9 được công ty thưởng mỗi người một tháng lương, thấy phấn khởi dùm cho tụi nó… Có nhiều tiền, đi chơi lễ sẽ vui hơn.

- Vậy tui bắt chước ông chế tiếp bài hát “Ước gì” coi sao: Ước gì khách sẽ tăng thật nhiều. Ước gì giá sẽ như mọi lần. Ước gì, nhiều trò chơi hấp dẫn, thu hút khách đến giải trí… rất vui…

- He he, ông chế lạc tông rồi nhưng mà nghe cũng tạm được…

- Ý tui là tết độc lập năm tới, các địa phương, những điểm du lịch, giải trí chuẩn bị các phương án phục vụ người dân đi lại, vui chơi dịp lễ 2-9 cũng tốt như năm nay…

- Hiểu! Quả thật dịp lễ 2-9 năm nay, ở các trung tâm du lịch lớn không thấy tình trạng tăng giá khách sạn, giá dịch vụ, “chặt chém” gây phiền hà du khách.

- Được vậy là do lực lượng chức năng lập đường dây nóng, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá làm ảnh hưởng xấu hình ảnh du lịch... Đáng tiếc, số vụ TNGT trong 3 ngày nghỉ lễ khá lớn, nhiều người chết, bị thương…

- Vậy tui mạn phép chế thêm câu cuối: Ước gì ai cũng đi chậm chậm, chậm một giây hơn gây tai nạn… Hic, lại trật tông rồi. Chế lời khó quá!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.