Điểm mặt các thứ "lộng hành"

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

- Giận quá ông ơi, giúp tui kiện vụ này với?!

- Kiện ai?

- Kiện mấy tổng đài tung tin nhắn cổ súy tệ mê tín di đoan qua máy điện thoại di động. Hổm giờ mấy “thằng” này lộng hành quá, mình không muốn nhận mà nó cứ gửi tới hoài!

- Nhờ cơ quan chức chấn chỉnh mạnh tin nhắn rác mới “rụt rè” đi nhiều đó, chớ trước đây họ “dội bom” khiếp lắm. Thôi, ráng “sống chung” với nó đi!

- Trời, ngày nào cũng phải đọc những mời chào tham gia bói toán gia đạo, tình duyên tào lao, chịu sao nổi?

- Không nổi cũng phải ráng. Cuộc sống này còn phải “sống chung” với nhiều thứ lộng hành khác chớ không riêng gì với tin nhắn chào mời tham gia các dịch vụ, mua bảo hiểm, mở thẻ tín dụng, rao bán nhà đất.

- Thứ gì lộng hành?

- Ông vô Google “sợt” một cái thì thấy ngay. Cò xe, cò vé lộng hành, tín dụng đen hành xử như xã hội đen lộng hành, rượu dỏm, thuốc lá lậu lộng hành, “đạo chích” lộng hành, thực phẩn bẩn lộng hành, bà hoả lộng hành, bảo mẫu lộng hành, gas giả lộng hành…

- Thôi thôi ông đừng đọc vanh vách lên nữa, cuối năm điểm các lọai “lộng hành” lên nghe nhức đầu lắm.

- Tui thì nghĩ ngược lại, cần phải “xướng” lên.

- Càng nghe càng bức xúc chớ có ích lợi gì.

- Có ích chứ. “Tháng củ mật” là tháng cuối năm, các  đối tượng xấu, thiếu ý thức dễ có những hành vi gây hại cho cộng đồng, phải nhắc lại các thứ “lộng hành” để mọi người nêu cao cảnh giác, các cơ quan chức năng siết chặt quản lý, trấn áp, chế ngự cái xấu, cái ác bảo vệ người dân.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.