Cứ mạnh tay vào

Thứ Năm, 18/07/2019, 16:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Du lịch đến xứ chùa Vàng, tui góp nhặt được một chuyện hay.

- Chuyện gì hay nói nghe chơi!?

- Xứ Thái Lan có tòa án du lịch.

- Xử mấy cha tham nhũng ngành du lịch hả?

- Không. Để xử những hành vi xâm hại sự an toàn của du khách. Khi đến nước này mà gặp sự cố, ví dụ như nạn “chặt chém”, ông có thể kiện ra tòa, tòa sẽ giải quyết.

- Đúng là hay. Tòa án này mà mang về xứ mình, khối kẻ bị du khách kiện về tội “chặt chém”. Trước mắt là kiện tay chủ quán bún bò ở TP. Đà Nẵng về hành vi “chặt chém” du khách 80.000 đồng/tô bún. Đã vậy còn chửi du khách “thấy đắt thì đừng có ăn”.

- Kế đến là kiện ra tòa một tàu du lịch ở vịnh Hạ Long vì đã để thuyền viên dùng camera điện thoại quay lén khách tắm.

- Chà, kiểu này chắc mấy ông tòa xử cả năm cũng chưa hết việc. Chỉ riêng số vụ “chặt chém” thôi cũng đã quá trời.

- Nói vui vậy thôi chứ không có tòa án du lịch, xứ ta cũng đâu thiếu biện pháp chế tài với những hành vi lừa đảo, trấn lột, “chặt chém” du khách…

- Đúng là không thiếu. Đó, tay chủ quán bún bò thì chính quyền cảnh cáo về thái độ ứng xử với khách, bị phạt tiền về lỗi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; còn tàu du lịch ở Hạ Long bị đình chỉ hoạt động, coi như bị treo… nồi cơm.

- Vấn đề là lập đường dây nóng thật nóng. 

- Và phản ứng của cơ quan chức năng cũng phải nóng theo…

- Vụ nào cũng cứ xử lý mạnh tay thì những hành vi xâm hại, trấn lột, “chặt chém” du khách sẽ giảm mạnh thôi mà.

HẢI LĂNG

 
;
.