Thượng đế cười

Chủ Nhật, 14/07/2019, 19:18 [GMT+7]
In bài này
.

Thấy hạ giới gần đây loạn chuyện tự phong hoặc bỏ tiền mua danh hiệu vua, ông hoàng, bà chúa, quần thần chốn thiên đình tức khí, kiến nghị Ngọc Hoàng thay đổi danh xưng để khỏi bị đánh đồng với các vua ở hạ giới. 

Ngọc Hoàng tò mò hỏi:

- Bộ ở dưới trần nhiều ông hoàng, bà chúa lắm à?

Nam Tào tâu:

- Nhiều lắm ạ. Nào ông hoàng boléro, nào vua nhạc sến, rồi thì MC quốc dân, Hoa hậu quốc dân. Còn số nữ hoàng thì cả mâm. Chỉ riêng lễ tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam năm ngoái đã có 26 quý bà được phong danh hiệu Nữ hoàng và Á hoàng. 

Bắc Đẩu bổ sung:

- Bá đạo nhất và cũng gây sốc nhất là 2 danh hiệu “Nữ hoàng nội y” và “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” ạ.  

Ngọc Hoàng kinh ngạc:

- Họ “ngáo” danh hiệu đến thế à. Theo các khanh thì ta nên thay danh xưng Ngọc Hoàng bằng gì?

Thái Thượng lão quân đề xuất:

- Tâu, bệ hạ cứ xưng ta “là một, là riêng, là thứ nhất”, là duy ngã độc tôn, bảo đảm không đụng hàng.  

Ngọc Hoàng ôm bụng cười ngất, một lát nghiêm giọng nói:

- Hỏi vui thôi chứ ta thấy danh xưng Ngọc Hoàng là ổn nhất, có uy nhất, là “thương hiệu” từ hàng ngàn năm nay, không cần phải thay bằng cái danh xưng  nào khác

Quần thần nhao nhao:

- Nhưng…

Ngọc Hoàng khoác tay:

- Những  vị vua, ông hoàng, bà chúa mà các khanh vừa kể chỉ là thần tượng giả,  những giá trị ảo, công chúng nghe qua cười ruồi, chẳng tôn vinh, nể trọng gì đâu. Khắc hẳn với danh hiệu Ngọc Hoàng thượng đế bá tánh nghe qua đều kính ngưỡng. Thôi nhá, các khanh đừng có ý kiến ý cò gì nữa. Bãi triều!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.