Có giảm không?

Thứ Tư, 13/11/2019, 22:32 [GMT+7]
In bài này
.

- Trời hôm nay không biết mưa hay nắng đây. Hay là tụi mình bày trò cá độ, kiếm chầu nhậu đi ông?

- …

- Sao ông không trả lời? Mọi ngày ông máu me chuyện cá độ lắm mà. 

- Suỵt, nói khẽ thôi! Cá độ mà la lối om sòm. 

- Cá cược được hợp thức hóa rồi, sợ gì mà nói khẽ!

- Hừm, vậy mà cũng đọc báo. Người ta chỉ mới cho cá cược chuyện đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế, còn cá cược những chuyện khác thì không. Hiểu chưa?

- Hì hì, cho dù tụi mình có cá chuyện trời nắng trời mưa, thì cũng chỉ ông và tui biết với nhau, chẳng có ông chức năng nào biết đâu mà sợ. 

- Được, thích thì chiều. Nhưng, ông muốn cá bao nhiêu?

- Thời buổi khó khăn, cá nhẹ cỡ chục “chai” thôi, được không?

- Hừm, tiền không dính túi mà khẩu khí y như đại gia cờ bạc. Tui với ông chỉ nên cá… 10 ngàn đồng, gọi là giải trí cho vui. 

- Trời, chưa được 2 bó rau thì cá làm gì cho mất công. Cá “ngoài luồng” thì cũng nên hoành tráng chút chớ. Cũng chỉ tụi mình biết với nhau, có ai biết đâu mà sợ. 

- Được, 10 “chai” thì 10 “chai”. Nhưng thay vì cá chuyện trời mưa hay nắng, tui đề nghị cá chuyện khác cho nó thời sự. 

- Chuyện gì thời sự?

- Vừa rồi, tại nghị trường, nhiều đại biểu Quốc hội nói nhiều về các văn bản pháp luật xa rời cuộc sống gây bức xúc cho người dân, tui với ông “cá” tới đây số văn bản pháp luật được làm từ… phòng lạnh liệu có giảm không?

- Hà hà, vụ cá cược này hấp dẫn đây. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.