Niềm vui trong những ngôi nhà "Chữ thập đỏ"

Thứ Ba, 10/12/2019, 20:46 [GMT+7]
In bài này
.

Với nhiều gia đình khó khăn, một ngôi nhà cấp 4 kiên cố luôn là ước mơ cháy bỏng nhưng vượt quá khả năng của họ. Những năm qua, nhờ sự chung tay của các DN và cộng đồng, ước mơ đó của nhiều gia đình đã trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Hữu Tính, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Xuyên Mộc và bà Phạm Thị Kim Thương, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT trao nhà cho chị Huỳnh Thị Bé.
Ông Nguyễn Hữu Tính, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Xuyên Mộc và bà Phạm Thị Kim Thương, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT trao nhà cho chị Huỳnh Thị Bé.

Nhận quyết định bàn giao nhà “Chữ thập đỏ” hôm 3/12, chị Huỳnh Thị Bé (ấp Nhân Trí, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) rất xúc động, bởi ước mơ của mẹ con chị đã trở thành hiện thực. Chị Bé không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, lúc thì làm cỏ, lúc đi hái tiêu. Với khoản tiền công ít ỏi từ việc làm thuê, chị phải chi tiêu dè sẻn lắm mới đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Vì vậy, hơn 5 năm sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, chị luôn ao ước có một mái ấm vững chắc để yên tâm làm việc nuôi con nhưng điều đó là quá khả năng của chị.

Chị Bé kể, khi chị mang thai được 5 tháng, kinh tế khó khăn, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn rồi chồng chị bỏ đi. Mẹ con chị ở trong căn nhà tạm dột nát. Nhiều hôm trời mưa gió, nước tạt tứ bề, chảy lênh láng khắp nhà, hai mẹ con phải qua nhà người thân nương nhờ. Biết được hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ gia đình chị 60 triệu đồng. Người thân và chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm để giúp mẹ con chị hoàn thiện căn nhà cấp 4 khang trang. Chị Bé xúc động nói: “Căn nhà này là mơ ước của tôi bấy lâu nay. Có nhà mới, tôi yên tâm, lo làm lụng để nuôi con ăn học nữa thôi”.

Tương tự, hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (ấp An Hòa, xã An Nhứt, huyện Long Điền) cũng không khá hơn. Cách nay hơn 1 năm, vợ chồng chị ly hôn. Mình chị nuôi 4 con nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn, chị dắt díu đàn con về nương nhờ mẹ ruột và được mẹ chị cho một căn nhà nhỏ làm chỗ tá túc qua ngày. Tuy nhiên, căn nhà chật chội, mùa mưa thì thấm dột, mùa nắng thì nóng bức. Không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày, chị phải ẵm theo đứa nhỏ 2 tuổi rong ruổi khắp nơi bán vé số. Và niềm vui đến với mẹ con chị thật bất ngờ khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT hỗ trợ 60 triệu đồng giúp chị xây nhà. Chị Lan chia sẻ: “Được hỗ trợ tiền xây nhà, tôi mừng lắm. Mẹ con tôi rất biết ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT. Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Chị Bé, chị Lan chỉ là 2 trong số hàng chục trường hợp khó khăn đã được Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động các DN, mạnh thường quân hỗ trợ tiền xây nhà. Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền xây dựng 29 căn nhà “Chữ thập đỏ” cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc xây nhà mới là điều vượt quá khả năng của họ. Vì vậy, những ngôi nhà “Chữ thập đỏ” do Hội vận động chi phí xây tặng các gia đình đã thể hiện sự quan tâm của cộng đồng và DN đến những hoàn cảnh kém may mắn. “Mỗi ngôi nhà mới được bàn giao, niềm vui trong chúng tôi lại được nhân lên khi có thêm một gia đình nghèo có chỗ ở mới để yên tâm làm ăn, phấn đấu vươn lên. Tôi mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng để có thêm nhiều ngôi nhà “Chữ thập đỏ” được xây dựng”, ông Hậu bày tỏ.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

;
.