Mất bò mới lo…

Thứ Sáu, 26/06/2020, 21:57 [GMT+7]
In bài này
.

- Chuyện gì mà trầm ngâm vậy ông?

- Tui nhớ chuyện lăng mộ của Tử Sở, cha của hoàng đế Tần Thủy Hoàng bên TQ bị trộm trước đây.

- Trời!

- Ừ, cảnh sát TQ phát hiện một đường hầm dài 36 mét được đào trộm dưới lòng đất dẫn tới lăng mộ. Nhiều cổ vật quí bị lấy đi, quan tài của Tử Sở cũng bị bọn trộm phá banh.

- Này ông, nhớ dùm tui điều này: tui kêu “trời” là rầu cái sự rách việc của ông chứ chẳng phải quan tâm đến chuyện trộm cắp ở bên Tàu!

- Tui đâu có rách việc. Tui đang trông người mà ngẫm đến ta mà.

- Ngẫm cái gì ?

- Ở xứ ta, lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, bọn đạo chích đã đột nhập “chôm” nhiều cổ vật quí ở các di tích, đình, chùa.

- Chuyện này thì bọn trộm lộng hành dữ lắm. Trong vòng chưa đầy một tháng, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra bốn vụ mất trộm cổ vật trong các di tích. Nào hạc đồng, tượng đồng, kích cổ, kiếm thần, nào sắc phong, câu đối, chấp kích, lư hương. Nhưng ông “ngẫm” cái gì qua vụ lăng mộ cha của Tần Thủy Hoàng bị trộm?

- Cảnh sát TQ vào cuộc rất nhanh, bắt giữ ngay 9 kẻ có liên quan.

- Ở ta, công an cũng đâu có chậm trễ.

- Nhưng có vụ tóm được thủ phạm, có vụ bọn trộm đã cao chạy xa bay, vẫn chưa thu hồi được cổ vật. Với lại, ý tui là đã biết bọn đạo chích luôn dòm ngó cổ vật, vậy sao không lo bảo vệ cho kỹ, để khi mất rồi phải nháo nhào báo động, truy tìm.

- He he, nói như ông thì trong cuộc sống làm gì có mấy từ đắt giá…

- Mấy từ gì?

- Mất bò mới lo làm chuồng!

HẢI LĂNG 

 
;
.