Dành cho "đinh tặc"

Thứ Ba, 07/07/2020, 20:19 [GMT+7]
In bài này
.

- Này gã kia, trên dương gian ngươi làm nghề gì?

- Bẩm Diêm Vương, con làm nghề vá xe gắn máy.

- Không đúng. Trong hồ sơ Phán quan ghi ngươi là “đinh tặc”.

- Dạ, đinh tặc là nghề gì con đâu có biết.

- Ngươi đừng có giả bộ ngây thơ. Nhiều người thấy ngươi chạy xe rải đinh trên quốc lộ, gần tiệm sửa xe của mình vào lúc nửa đêm về sáng.

- Dạ, nói vậy là oan cho người lương thiện. Con chỉ vá xe ăn tiền công thôi ạ!

- Hừm, tội rành rành mà vẫn cứ già mồm. Hồ sơ Phán quan ghi rõ, người đã mua nhiều miếng sắt về cắt thành đinh chữ Z, đinh 4 chân. Hàng ngày, ngươi bỏ đinh vào chai nước suối rồi bọc kín bên ngoài treo trên xe máy đi dọc quốc lộ để rải xuống đường. Xe nhiều người đã cán phải đinh do ngươi rải, họ phải dắt xe vào “tiệm” của ngươi để vá. Ngươi đã ép người ta mua ruột xe mới với giá cắt cổ.

- Dạ, con chỉ… chỉ làm chuyện ấy có một lần thôi Diêm Vương ơi!

- Rất nhiều lần chứ không phải một. Có muốn ném vào vạc dầu không mà cãi hả?

- Dạ… không. Vào vạc dầu thì chỉ có nước… rục xương. Con xin… nhận tội.

- Được. Từ ngày mai, ta sẽ cho ngươi về lại dương gian.

- Đội ơn Diêm Vương tha mạng.

- Ta nói chưa hết. Về lại dương gian, ta sẽ bắt ngươi ngày ngày chạy xe gắn máy…

- Tâu, chạy xe gắn máy đi đâu ạ?

- Chạy dọc quốc lộ mà ngươi đã từng hành nghề “đinh tặc”. Quỷ sứ chốn âm tào địa phủ sẽ xui ngươi cán phải đinh để ngươi nếm trải nỗi kinh hoàng bởi thủ đoạn rải đinh tàn ác ấy.

- ??!!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.