Gia đình nghèo liên tiếp gặp tai họa

Thứ Tư, 12/08/2020, 21:24 [GMT+7]
In bài này
.

Chồng mất, con trai bị chấn thương sọ não, cháu nội bị gãy xương đùi, tai họa liên tiếp khiến gia đình bà Trần Thị Bạch Hoa (SN 1960, tổ 2, ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ), lâm vào hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ.

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà Trần Thị Bạch Hoa.
Hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà Trần Thị Bạch Hoa.

Kể về người con trai tội nghiệp, bà Hoa không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào: Từ một chàng trai khỏe mạnh, có công việc ổn định, vậy mà tai họa bỗng nhiên ập xuống khiến anh Trần Thanh Vũ (SN 1986) trở thành một người tàn phế. Chiều mồng 3 Tết Canh Tý, trên đường đi làm về thì anh Vũ bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Tiên lượng xấu, nhưng thương con bà Hoa quyết tâm đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy với hy vọng “còn nước còn tát”. Sau khi bán hết đồ đạc dành dụm trong nhà, bà Hoa quay sang vay nợ khắp nơi, nhưng rồi anh Vũ vẫn không thể hồi phục được. Sáu tháng chăm sóc con trai ở bệnh viện, gia đình bà lâm vào cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Không thể xoay sở được nữa, người mẹ bất hạnh đành nuốt nước mắt vào trong, gửi lại mảnh xương sọ của con bảo quản tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh), rồi đưa anh Vũ về nhà chăm sóc.

Tháng 6 vừa qua, bà vay mượn được gần 30 triệu đồng của một người quen nên đưa anh Vũ trở lại bệnh viện để ghép lại phần xương sọ. Dù đã được phẫu thuật ghép xương sọ, song hiện anh Vũ không thể đi lại, bị liệt nửa người. Lúc nhớ, lúc quên, thỉnh thoảng anh mới nhận ra mẹ và người con trai của mình. Ngay cả vệ sinh cá nhân cũng không tự chủ được. 

Kể thêm về hoàn cảnh của gia đình, bà Hoa cho biết: Tai họa ập đến gia đình bà từ năm 2017 khi chồng bà qua đời sau một thời gian chống chọi căn bệnh ung thư trực tràng. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì gia đình người con trai lại xảy ra chuyện. Anh Vũ và vợ chia tay khi đã có với nhau 1 con trai 4 tuổi là cháu Trần Thanh Tuấn. Kể từ đó tới nay, Tuấn cùng bố về sống với bà nội.

Thế nhưng, tai họa lại tiếp tục giáng xuống gia đình, anh Vũ vừa xuất viện chưa lâu thì đầu tháng 8 vừa qua, Tuấn - con trai anh lại không may gặp nạn, bị xe  ô tô tông phải khiến Tuấn bị gãy xương đùi, rách khớp sụn đầu gối và tổn thương nông ở đầu. Một lần nữa gánh nặng lại đè lên đôi vai bà Hoa.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Trước khi bị tai nạn, anh Vũ làm công nhân cho một công ty gần nhà, mỗi tháng lương được 5 triệu, đủ để trang trải cuộc sống. Còn bà Hoa hàng ngày đi bán kẹo cao su, mỗi ngày kiếm được 20-50.000 đồng. Từ ngày con trai bị tai nạn, mọi gánh nặng cuộc sống đều dồn lên vai bà Hoa. Do vừa phải chăm sóc con trai bị liệt nửa người, vừa chăm cháu nội nên bà Hoa chưa thể đi bán hàng trở lại. Hiện gia đình bà chủ yếu nhờ vào sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương về nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, mì tôm, đường…

Hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Bạch Hoa rất cần đến sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để bà có điều kiện chữa trị và chăm sóc cho con, cháu. Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình, có thể liên lạc Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0254.3.533.533 - 0941.666.000). Số tài khoản 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu hoặc trực tiếp đến nhà bà Hoa (tổ 2, ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ. Điện thoại: 0342878475).

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU

 
;
.