Có cái để mà khoe

Thứ Sáu, 11/09/2020, 16:19 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui lo cho nền giáo dục đại học (ĐH) xứ mình quá ông à!

- Bạn tui quả là người có trái tim bao la. Hôm qua thì lo cho 4,3 triệu đàn ông xứ ta có nguy cơ ế vợ, bữa nay thì lo cho giáo dục ĐH nước nhà. Ông lo làm sao, nói nghe coi?!

- Số trường ĐH được… lập đại ở nước ta nhiều quá. 

- Nhiều thế nào?

- Thì tỉnh, thành nào cũng đều có ít nhất một trường ĐH được nâng cấp từ trường CĐ hoặc lập mới. “Tiến bộ” này mới đáng nể nè: Theo quy hoạch đến hết năm 2020 vùng đồng bằng Sông Hồng mới có khoảng 125 trường ĐH, CĐ. Vậy mà 11 năm trước, vùng này đã có 143 trường, gồm 78 trường ĐH và 65 trường CĐ, vượt số lượng 18 trường. 

- Có nhiều trường ĐH con em chúng ta có nhiều chỗ để học tập, nghiên cứu, đáng mừng chứ sao. 

- Ông ơi, lập đại thôi chứ hầu hết cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ giảng viên đều không bảo đảm. Việc mở trường dường như chỉ nhằm mục đích kinh doanh giáo dục chứ không phải để phục vụ cho quốc sách hàng đầu. 

- Chuyện mở trường ĐH ồ ạt, vượt cả quy hoạch, sớm muộn gì Nhà nước cũng sẽ chấn chỉnh, ông yên tâm. À, nghe nói khi hết dịch “cô Vy”, ông tính đi du lịch nước ngoài?

- Phải. Nhưng chuyện đó có liên quan gì tới chuyện “lạm phát” trường ĐH?

- Sao lại không. Ra nước ngoài, nếu có ai hỏi, ít ra ông cũng có cái để mà khoe, đúng không?

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.