Xem giờ, coi hướng

Thứ Tư, 16/09/2020, 19:14 [GMT+7]
In bài này
.

- Ở đâu có ông thầy giỏi như Quỷ Cốc tiên sinh, giới thiệu tui tới học nghệ đi ông?!

- Ông muốn học về cái gì. Thuật tướng số, bói toán, phong thủy…?

- Tui muốn học về… xem giờ và coi hướng. Dạo gần đây tai nạn xảy ra trong trường học nhiều quá. Cây bật gốc, tường rào, cổng trường, trần lớp học bất thình lình bị sập, khiến nhiều học sinh bị tử vong hoặc bị thương, thật quá đau lòng. 

- Ông quên vụ một học sinh lớp 3 ở Hà Nội bị lái xe và cô phụ trách bỏ quên trên xe đưa đón rồi à?

- Đó, ông thấy chưa? Nhiều vụ quá làm tui không kịp nhớ ra. Nếu biết xem giờ và coi hướng, tui sẽ giúp các cháu chọn giờ lành và hướng tốt mà đi, để mỗi ngày tới trường là một ngày vui. 

- Ở trên mạng bây giờ có đủ “sư phụ” hết, ông lên trên đó tìm thế nào cũng sẽ gặp một “Quỷ Cốc tiên sinh 4.0” như ý. Ổng sẽ dạy cho ông biết Hỷ thần, Tài thần là hướng tốt, Hạc thần là hướng xấu, Hoàng đạo là giờ lành. 

- Cụ thể là trường nào có cây to cành sắp gãy, gốc sắp bật, dây điện giăng mạng nhện, hố ga bên đường tô hô không có nắp đậy, cổng trường có vết nứt mà không được sửa chữa là hướng Hạc thần, các em học sinh cần phải tránh chớ gì? 

- Ô, nói vậy là ông giỏi coi hướng quá rồi, cần gì tầm sư học đạo nữa. Nhân đây nhờ “tiên sinh” coi dùm tui một chuyện quan trọng. 

- Chuyện gì thế?

- Khi cây sắp bật gốc, gãy nhánh, cổng trường sắp đổ, ban giám hiệu và mấy bác chức năng ở phương nào?

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.