Cha mẹ bươn chải, 2 con gặp nạn trên đường đến trường

Thứ Tư, 14/10/2020, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi nhưng trông già dặn và khắc khổ. Đôi mắt hằn sâu sau quãng thời gian chăm lo 2 con nhỏ bị tai nạn giao thông trên đường đi tập trung, chuẩn bị cho lễ khai giảng. “Con cái nhà người ta, ai cũng được cha mẹ đưa đến trường. Chỉ tội mấy đứa nhỏ nhà em”, chị nói trong nước mắt pha lẫn dằn vặt.

Chị Nguyễn Thanh Xuân và các con trong căn nhà nhỏ ở phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ.
Chị Nguyễn Thanh Xuân và các con trong căn nhà nhỏ ở phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ.

Người mẹ thương con, luôn tìm cách nhận lỗi về mình vì những chuyện không may ập đến với con cái họ. “Biết sao được chị, mỗi nhà mỗi cảnh. Giờ chị mạnh mẽ lên để còn chăm lo cho 2 đứa, nhất là phải chuẩn bị phẫu thuật cho Xuân Mai”- Chúng tôi cố gắng xoa dịu nỗi dằn vặt ở người phụ nữ chỉ trạc tuổi mình. Lời an ủi của chúng tôi vô tình kéo chị về với thực tại đang nặng trĩu những lo toan về chi phí cho ca phẫu thuật não sắp tới của con.

Đó là những gì đang xảy ra với gia đình chị Nguyễn Thanh Xuân (ở phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ). Chị Xuân vốn là công nhân ở Công ty Etop (TX.Phú Mỹ), còn chồng là anh Phạm Quốc Việt, làm nghề phụ hồ. Công việc của cả vợ chồng chị vì vậy ngày nào cũng kéo dài từ sáng tới tối mịt. Sau cái ngày khủng khiếp nhận tin 2 con bị tai nạn (cháu Phạm Ngọc Xuân Mai, HS lớp 8 và Phạm Ngọc Xuân Lan, HS lớp 6, Trường THCS Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ), chị Xuân phải nghỉ việc, ở nhà chăm con. Mọi thu nhập trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh Việt.

“Đó là một ngày khủng khiếp. Buổi sáng, trước khi đi làm, mình dặn dò 2 đứa chở nhau đến trường ráng đi cẩn thận vì xe cộ đông đúc. Vậy mà câu trước câu sau thì tai họa ập đến. Khi nhận tin 2 đứa bị tai nạn, mình bàng hoàng lịm đi”, chị Xuân nhớ lại.

Để chăm lo tiền thuốc thang, viện phí, 2 vợ chồng vét sạch số tiền dành dụm, vay mượn thêm bạn bè được tổng cộng gần 50 triệu đồng. Xuân Lan bị gãy tay nên phải phẫu thuật cố định. Còn Xuân Mai bị dập não, tụ máu hộp sọ và phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hơn một tháng mới được cho ra viện về chăm sóc tại nhà, chờ ngày phẫu thuật. Số tiền cả đời hai vợ chồng chắt góp trong phút chốc bay biến. Cả gia đình rơi vào túng quẫn.

“Bác sĩ hẹn ngày 24/12 đưa Xuân Mai lên bệnh viện để kiểm tra, sau đó phẫu thuật, chi phí dự kiến hơn 40 triệu đồng. Sau khi phẫu thuật, phải để cháu nghỉ ngơi từ 2-3 năm để phần não bị tổn thương lành hẳn mới tiếp tục học hành. Sắp đến ngày phẫu thuật mà gia đình chưa biết xoay xở chi phí ra sao”, chị Xuân đau đớn nói.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hắc Dịch, do tai họa ập đến bất ngờ nên cuộc sống gia đình chị Xuân vốn đã khó khăn nay càng chật vật hơn. Gia đình chị rất cần sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, giúp họ vượt qua khó khăn, giúp cháu Xuân Mai có thể phẫu thuật thành công.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình chị Nguyễn Thanh Xuân, bạn đọc gửi đến Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu). Điện thoại: 02543.533.533- 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu, hoặc trực tiếp đến gia đình chị Xuân tại địa chỉ: Tổ 3, khu phố 4, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, điện thoại: 0798.734.187.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).


Bài, ảnh: MAI NGỌC- THANH ĐIỆP

;
.