Rà soát… lời hứa

Thứ Ba, 20/10/2020, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

- Quốc hội vừa khai mạc Kỳ họp thứ 10. Một trong những vấn đề mà cử tri gửi đến các đại biểu Quốc hội là mong được giải quyết tình trạng quy hoạch chồng chéo, quy hoạch “treo”. 

- Ủa, tưởng vấn nạn ấy chấm dứt lâu rồi chứ?!

- Đã xóa được đâu. Nhiều chỗ vẫn còn “treo”.

- Có sống trong khu quy hoạch “treo” mới thấm thía nỗi khổ của 5 “không”: “không sửa chữa”, “không xây dựng”, “không sang nhượng”, “không mua bán”, “không tặng cho”…

- Bị 5 “không” kia ràng buộc, người dân làm sao xây nhà, tách hộ, chuyển nhượng đất đai?!

- Vậy mới bó tay. Trước sự bức xúc của cử tri, một số điạ phương đã tổ chức đi kiểm tra thực tế và hứa sẽ xóa những quy hoạch không khả thi. Nhưng rồi lời hứa cũng bị… treo.

- Quy hoạch có lỡ “treo” thì cũng đừng “treo” luôn các quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân.

- Nhân nói chuyện “treo”, có tin này đáng mừng nè…

- Tin gì đáng mừng?

- Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian để rà soát lại lời hứa của các bộ, ngành trong nhiệm kỳ, xem thực hiện lời hứa đến đâu.

- Hay! Theo chỗ tui được biết, bên cạnh lời hứa xóa quy hoạch “treo”, những lời hứa xóa kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện cũng bị “treo”.

- Lời hứa là một sự xác tín. Một khi đã hứa thì khó mấy cũng phải làm. Ai không thực hiện là thiếu trách nhiệm, là đánh mất niềm tin nơi dân.

- Và hứa nhiều quá mà không làm thì phải phê phán, thậm chí phải bị xử lý.

- Chỉ có vậy mới xóa được lời hứa “treo”.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.