Đừng trách sao khỉ dữ

Thứ Tư, 18/11/2020, 20:18 [GMT+7]
In bài này
.

- Tôn Ngộ Không đâu rồi, xuống đây mà coi người ta bắt nạt hậu duệ của ông này?!

- Chuyện gì mà ông đem Tôn Ngộ Không ra “tám” vậy? 

- Tui vừa làm một chuyến du lịch Đà Nẵng. Khi lên núi Sơn Trà, thấy con cháu Tề Thiên ở chùa Linh Ứng bị trêu chọc thái quá. 

- Trêu chọc thế nào?

- Nhiều “sửu nhi” rình bắt khỉ con trong khi du khách lớn tuổi móc ná lận trong người ra bắn khỉ làm vui. 

- Ứng xử với động vật hoang dã như thế thật quá tệ. 

- Một vài người phân bua tại bầy khỉ quá lộng hành. Con cháu lão Tôn dám nhảy xổ vào du khách để “cướp” đồ ăn, cào cấu người. 

- Cũng tại con người đem bánh kẹo, trái cây cho lũ khỉ ăn để “mua vui”, khiến chúng thay đổi tập tính, hành vi. Khi đói, chúng táo tợn tấn công cả du khách để “cướp” thức ăn là tất nhiên. 

- Một số người dân và du khách khi đi ngang chùa Tam Bảo (trên đường lên Núi Lớn, TP. Vũng Tàu) gần đây cũng có những hành vi chọc phá lũ khỉ khiến chúng có các dấu hiệu “manh động” như rượt đuổi các em nhỏ hay rình cướp thức ăn khi du khách chưa kịp đưa thức ăn cho chúng. 

- Xem ra phải nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những “tour du lịch chọc khỉ” kia rồi. 

- Và cũng nên truyền thông để người dân và du khách thay đổi hành vi khi đi du lịch, ứng xử chuẩn mực với tự nhiên, cụ thể ở đây là con cháu của lão Tôn. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.