Tỉnh táo nhé, bà con!

Thứ Ba, 15/06/2021, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

- Đời là những chuỗi ngày cảnh giác. Mất cảnh giác là mất tiền - thậm chí là mất mạng như chơi.

- Có chuyện chi mà bữa nay bạn tui “nói chữ” vậy kìa?!

- Nhắc khéo ông thôi chứ chữ nghĩa gì.

- Cảm ơn nha. Nhưng những vụ giả danh “nhân viên ngân hàng”, “cán bộ công an” gọi điện thoại để hù dọa, lừa đảo ông cảnh báo tui cả chục lần rồi.

- Nên không cần phải cảnh giác nữa chứ gì? Thế ông đã nghe Bộ Y tế vừa phát đi thông tin cảnh báo chưa?

- Rồi! Nhưng đó là Bộ Y tế cảnh báo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không để trở thành nạn nhân của các bẫy môi giới vắc xin, tránh tình trạng mất tiền mua vắc xin giả, chớ phó thường dân như tụi mình thì đâu cần phải cảnh giác.

- Hừm, nói như đúng rồi vậy. Cảnh báo đó còn dành cho cả người dân nữa đó ông à. Đang trong tâm lý sợ hãi “cô vy”, có người gọi điện thoại tới khoe vừa mua lại được vắc xin của một số nơi dư thừa và “dụ” chích ngừa với giá rẻ, có khi ông lại nhận lời chứ chẳng chơi.

- Nghe ông nói mà giật cả mình. Được rồi, tui sẽ cảnh giác, không theo những “lời mời” chích vắc xin dich vụ trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi để tránh tiền mất tật mang.

- Chưa đủ!

- Còn thiếu gì nữa?

- Khi thấy tổ chức, cá nhân nào mời mọc, “dụ khị” chích vắc xin dịch vụ thì báo ngay để cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.