Đội tuyển Việt Nam đại bại trước đội hình nhập tịch của Malaysia
Tối 10/6, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-4 trước đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.
![]() |
Figueireido rê bóng qua Tiến Anh (trái) và Xuân Mạnh. Ảnh: Vnexpress. |
Trước trận đấu này, hai đội đã gặp nhau 23 lần, trong đó Việt Nam thắng tới 15 trận. Thậm chí, từ năm 2014 đến nay, Malaysia toàn hòa và thua.
Thế nhưng, lần đối đầu này rất khác, bởi những chú "Hổ Mã Lai" có sự thay đổi đáng kể khi đội hình ra sân gồm 9/11 cầu thủ nhập tịch từ các nền bóng đá mạnh ở châu Âu, châu Mỹ. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất khi vắng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và nhiều trụ cột khác.
Ưu thế sân nhà cùng sức mạnh của Malaysia thể hiện rõ từ khi hiệp 1 bắt đầu. Họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, áp sát từ phần sân đối phương khi đội tuyển Việt Nam có bóng và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật.
Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các pha dứt điểm cuối cùng đều bị thủ môn Nguyễn Filip từ chối, trong đó có ít nhất là 2 cơ hội rõ rệt. Đội hình không đủ mạnh, đội tuyển Việt Nam còn mất liền 2 trung vệ Thành Chung và Tiến Dũng vì chấn thương trong hiệp 1. Dù vậy, đội khách vẫn giữ vững thế trận và tỷ số đến khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu.
![]() |
Niềm vui của cầu thủ Malaysia sau khi ghi bàn. Ảnh: TTO. |
Đầu hiệp 2, cục diện thay đổi nhanh chóng khi Malaysia có bàn mở tỉ số khá may mắn ở phút 48. Tuyển Việt Nam mất bóng từ giữa sân, cầu thủ nhập tịch Figueiredo đi bóng rồi dứt điểm từ xa trúng người Duy Mạnh. Bóng bật lên cao, bay qua đầu thủ thành Nguyễn Filip đi thẳng vào lưới.
Thời gian còn lại, với thể lực vượt trội trong khi các cầu thủ Việt Nam xuống sức, đội chủ nhà dễ dàng có thêm 3 bàn nữa vào các phút 59, 67 và 89. Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik tung cả Quang Hải, Tuấn Hải và Tiến Linh vào sân nhưng không thể làm được gì hơn, đành chấp nhận trận thua đậm 0-4 sau 11 năm.
Điều đáng nói, với những gì đã thể hiện trong trận đấu này, dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia cho thấy họ là những chân sút chất lượng và hứa hẹn sẽ là thế lực mới ở Đông Nam Á trong thời gian tới, khi họ có nhiều thời gian chơi bóng với nhau hơn.
ANH THY