.

Côn Đảo sáng - xanh - sạch - đẹp

Cập nhật: 17:45, 04/05/2025 (GMT+7)

Đêm, sau khi xem chương trình kỷ niệm 50 năm giải phóng Côn Đảo, YouTube lại đề xuất cho tôi xem tiếp phóng sự về điệp vụ tình báo nổi tiếng của thế kỷ XX. Vậy là thêm 28 phút xem lại tư liệu về cụm tình báo A.22, mà trong quá khứ, những người thuộc phe đối nghịch gọi là “vụ án chính trị thế kỷ”, “vụ án gián điệp lớn nhất thời đại” liên quan đến Thiếu tướng tình báo kỳ tài Vũ Ngọc Nhạ.

42 cán bộ trong mạng lưới tình báo A.22 do “ông cố vấn” thiết lập, có nhiều người đã tiến lên những vị trí quan trọng bậc nhất trong bộ máy chính quyền VNCH lúc bấy giờ.

Ngày ra tòa (năm 1969, phiên tòa do VNCH tổ chức), họ điềm tĩnh với những nụ cười tươi, sẵn sàng chấp nhận một kết quả tù đày. Điều mà dường như ai cũng đã lường trước. Vì như đại tá Nguyễn Văn Tàu, Cụm trưởng cụm tình báo H.63 từng đúc rút về cuộc đời của chiến sĩ tình báo: đã bước vào thì “coi như đã chết”.

Sau cái gọi là phiên tòa năm đó, có nhiều chiến sĩ tình báo A.22 đã bị đày ra Côn Đảo cầm tù. Nơi mà CIA và ngụy quyền Sài Gòn nghĩ rằng sẽ hủy hoại họ, sẽ moi được những thông tin từ họ. Nhưng lịch sử chứng minh rằng CIA và ngụy quyền đã sai. Không một chốn cầm tù nào có thể khuất phục ý chí của người chiến sĩ cách mạng kiên trung. Những người đã chiến đấu vì lý tưởng và lòng yêu nước... 

Sáng, đi làm từ Vũng Tàu, dọc theo đường Lê Hồng Phong, giao với đường Võ Thị Sáu, rồi băng qua đường Nguyễn An Ninh… Những tên đường mà nhân dân ta đã đặt để tưởng nhớ, tri ân các chí sĩ yêu nước và chiến sĩ cộng sản kiên trung của nửa đầu thế kỷ XX, khi bóng tối thực dân phủ lên đất nước, khi Đảng ta dương cao ngọn cờ bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước… Tên của những anh hùng đó, dù là đảng viên cộng sản hay không, họ đã chiến đấu dưới bóng hình đất nước, và rồi đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Côn Đảo trên bản đồ thế giới chỉ là một chấm nhỏ. Nhưng với dân tộc Việt Nam, đó là đảo ngọc rộng lớn nghĩa khí cách mạng, tinh thần yêu nước, nơi in dấu lịch sử của dân tộc, mà đặc biệt rõ nét trong trong thế kỷ XX. Côn Đảo là tấm gương phản chiếu hành trình đấu tranh vì độc lập, thống nhất của nhân dân ta. Gần như mọi đau thương, mọi can trường, dũng cảm và hào khí của dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đều lưu lại trên mảnh đất Côn Đảo - nơi có nghĩa trang Hàng Dương đang ru hát cho hàng vạn linh hồn chí sĩ yêu nước và chiến sĩ cộng sản đã ngã xuống…

Tương lai, Côn Đảo phải thật sự là hòn đảo “sáng - xanh - sạch - đẹp” như Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong chuyến công tác dự lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo (1/5/1975-1/5/2025). Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, sẵn sàng bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng Côn Đảo thành đảo tiền tiêu về quốc phòng và an ninh, phát huy tối đa thế mạnh du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Sẵn sàng đầu tư mạnh về hạ tầng, kết nối giao thông, để cả nước đến với Côn Đảo dễ hơn, thế giới biết về Côn Đảo nhiều hơn.

Sau 50 năm giải phóng, Côn Đảo ngày nay đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, với những dự án hạ tầng chiến lược đã và đang được đầu tư. Nổi bật hơn cả, là dự án kéo điện lưới cho Côn Đảo, dự kiến sẽ hoàn hành vào tháng 9/2025. Khi dự án hoàn thành, lần đầu tiên Côn Đảo sẽ có điện lưới, đánh dấu một bước kết nối quan trọng với đất liền, là niềm mong ước mỏi mòn của người dân huyện đảo bấy lâu.

Nhưng để có một Côn Đảo mãi mãi “sáng - xanh - sạch - đẹp”, đi liền với quá trình cải thiện hạ tầng, cần triệt để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, tránh sự xâm lấn thái quá của xu hướng bê tông hóa; đồng thời tổ chức không gian kinh tế, không gian buôn bán phù hợp và có tính hoạch định.

HÀ AN

.
.
.