Những tác phẩm mang dấu ấn cuộc sống
Phía sau mỗi tác phẩm báo chí xuất sắc là dấu chân của những người làm báo không ngại gian khó để đi, cảm nhận và viết, nhằm phản ánh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của người làm báo.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Phúc Lưu (bìa trái) và các tác giả nhận đạt Giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ ba năm 2025. |
Từ những cây bút “gạo cội”…
26 năm cầm bút, nhà báo Nguyễn Phúc Lưu, Phó Phòng Thời sự-Chính trị, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, luôn là ngòi bút sắc sảo của báo.
Đặc biệt, gắn bó với mảng Xây dựng Đảng, anh vinh dự được xướng tên tại các cuộc thi uy tín như Búa Liềm Vàng, Diên Hồng... Dẫu vậy, với anh, giải thưởng không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục dấn thân với nghề.
Theo nhà báo Phúc Lưu chia sẻ, anh gắn bó với nghề báo bằng đam mê và trách nhiệm. Đam mê giúp anh tìm thấy niềm hạnh phúc trong từng câu chuyện, từng đề tài, từ đó tạo nên tác phẩm chất lượng, chạm đến trái tim người đọc. Còn trách nhiệm là động lực để anh cố gắng hết mình, bởi khi được cơ quan tin tưởng giao phó, anh phải làm tròn vai, xứng đáng với niềm tin ấy.
Khẳng định sự trưởng thành của bản thân ở các giải thưởng báo chí, năm 2017, anh cùng đồng nghiệp đoạt giải Khuyến khích Giải Búa Liềm Vàng toàn quốc. Năm 2025, anh cùng các nhà báo vinh dự đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng và lọt vòng chung khảo Giải Búa Liềm Vàng toàn quốc cùng nhiều giải thưởng báo chí trong tỉnh.
Nhà báo Phúc Lưu bày tỏ: “Lĩnh vực xây dựng Đảng không “khó, khô và khổ” như nhiều người nghĩ. Bởi mỗi quyết sách, những đổi mới đều tác động trực tiếp đến dân. Và khi viết bằng tất cả sự hiểu biết, trăn trở và niềm tin vào sự đổi thay tích cực thì báo chí đã trọn vẹn trách nhiệm với vai trò của mình”.
Gắn bó với nghề hơn 15 năm, nhà báo Thanh Xuân công tác tại Phòng Chuyên đề, Đài PT-TH tỉnh có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong nghề. Là phóng viên phụ trách mảng Quốc phòng và có mối lương duyên rất đặc biệt với biển đảo, chị có nhiều trải nghiệm đáng nhớ về mỗi lần công tác tại nhà giàn DK1, hay các chuyến công tác ở đảo xa. Với chị, mỗi lần công tác tại đảo Trường Sa là một niềm vinh hạnh lớn lao trong cuộc đời làm báo. Bên cạnh đó, với niềm say nghề, chị rất nhiệt tình trong công tác chuyên môn cũng như mang về nhiều giải thưởng báo chí trong tỉnh, khu vực cũng như toàn quốc.
Chị Thanh Xuân chia sẻ: “Với tôi, để vượt qua tất cả điều ấy có lẽ là tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết trong công việc. Ngoài tình yêu nghề ra thì phóng viên cũng phải có sự riêng biệt, tính cá nhân bản lĩnh nhất định, cũng là khẳng định vị trí để ghi dấu ấn trong nghề”.
Năm nay, giải thưởng Báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi dấu ấn bởi những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống. Có thể kể đến loạt 20 phóng sự về Trường Sa của tác giả Mạnh Cường, Đài PT-TH tỉnh là 1 trong 3 tác giả đạt giải A.
Nhà báo Mạnh Cường bộc bạch: “Loạt phóng sự là kết quả của chuyến công tác kéo dài 9 ngày khi tôi có dịp đi cùng đoàn công tác số 9 của Quân chủng Hải quân đến thăm 7 đảo ở Trường Sa và 1 nhà giàn DK1/19 Cụm Quế Đường. Được đến Trường Sa là một cơ duyên và là chuyến đi mà nhà báo nào cũng rất mong chờ. Tôi đã tranh thủ từng phút để cố gắng ghi lại hết các hoạt động như: đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ; đời sống của người dân, ngư dân; hệ thống y tế, giáo dục trên một số đảo; tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với Trường Sa; sự đổi thay trên các đảo nổi, đảo chìm; màu xanh trên các đảo... tạo nên bức tranh đa màu phản ánh sinh động đời sống cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đảo.”
… đến những ngòi bút trẻ
Với tác phẩm 5 kỳ “Cuộc dịch chuyển lịch sử”, nhà báo Lục Thị Khánh Chi, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu là 1 trong 3 tác giả đoạt giải A tại cuộc thi năm nay. Trước đó, năm 2025, nhà báo đã đạt nhiều thưởng lớn toàn quốc và cấp tỉnh gồm: giải B Giải Báo chí miền Đông Nam Bộ; Giải Nhất cuộc thi Sáng tác về học tập và làm theo Bác; giải Ba Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam (năm 2024)...
Phụ trách lĩnh vực giáo dục, nhà báo Khánh Chi đã không nhớ bao nhiêu lần tác nghiệp tại những trường học khó khăn, gặp gỡ bao nhiêu học sinh có cuộc đời bất hạnh mong muốn đến trường và cả những thầy cô giáo nghèo vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Chính điều này đã thôi thúc chị có những bài viết đầy cảm xúc, nhân văn. Hơn 10 năm làm nghề, Khánh Chi đã gặt hái cho mình nhiều kết quả đáng ghi nhận tại các giải báo chí trong tỉnh cũng như toàn quốc. Theo Khánh Chi, với nhà báo trẻ, đó là sự động viên đáng khích lệ nhưng đồng thời khẳng định chính mình.
Đối với nhà báo trẻ Phan Quang Vinh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lại ghi dấu ấn với tuyến bài về hạ tầng cơ sở, các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh ngay từ khi là chủ trương đến khi được triển khai thực hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Năm nay, Quang Vinh cùng đồng nghiệp đoạt giải B loạt bài “Đại công trường Bà Rịa-Vũng Tàu - Dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội VII”. Trước đó, năm 2024, Quang Vinh được xướng tên giải A giải Báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với loạt bài “Phía Đông, dọc theo đường ven biển” về dự án đường Vũng Tàu - Bình Thuận DT994.