Lỡ hẹn

Thứ Sáu, 11/12/2020, 20:43 [GMT+7]
In bài này
.

Đông hững hờ chạm đến tháng Mười Hai

Khi bóng nắng bên thềm vừa mới ngả

Khi ánh trăng dát vàng miền hoang dã

Khi vầng dương ló dạng phía chân trời.

 

Tự khi nào lòng bỗng thấy chơi vơi

Khi đông sang trắng cành hoa tuyết phủ

Khóm cúc ngoài sân nhớ ai buồn ủ rũ

Khóc cuộc tình, phai sắc tím Lưu Ly.

 

Tháng Mười Hai nghe gió hát thầm thì

Mang cái lạnh đầu đông về ngang phố

Vườn cải nhà ai - hoa nở vàng mấy độ

Ngồng vươn lên, xanh sắc biếc đợi chờ.

 

Anh có về viết tiếp những vần thơ?

Nắm tay em đi dọc triền năm tháng?

Nắm tay em đi qua miền tối sáng?

Nắm tay em đi đến cuối con đường?

 

Anh có về trong một sớm mù sương?

Bước cùng em giữa mùa hoa Bách Nhật?

Tháng Mười Hai trào dâng niềm thổn thức

Lời hẹn hôm nào - còn treo đó - chênh vênh...

NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
;
.