TỪ KẾ TƯỜNG

Với Tết quê nhà

Thứ Sáu, 27/01/2023, 19:47 [GMT+7]
In bài này
.

Ta về chơi với cỏ xanh

Bóng lão mai vẫn đầy cành, thắm hoa

Ngày xưa sớm biệt quê nhà

Tuổi thơ bỏ lại nhạt nhòa trong cây

 

Nay làm cánh én trong mây

Nhiều năm xoải hết cánh bay muôn trùng

Nhớ vườn, nhớ cỏ rưng rưng

Áo tà dương vẫn ngập ngừng nắng trưa

 

Trở về nghe tiếng gà xưa

Gáy trong gió Tết thương mùa nước lên

Con sông như bóng hình em

Một lần giã biệt trái tim hững hờ

 

Mẹ ta ở cõi không bờ

Mấy chiều đốt lá vẫn chờ quẩn quanh

Con chuồn chuồn cỏ màu xanh

Bay lên thềm nắng yên lành mắt nghiêng

 

Ta về màu cúc vàng thêm

Bếp chiều xanh khói nhớ em bên trời

Lão mai vàng hết hoa rồi

Ta giờ bạc tóc lên đồi nằm chơi.

;
.