Triệt nạn xài bằng giả

Chủ Nhật, 05/08/2018, 17:15 [GMT+7]
In bài này
.

- Người ta ví rằng cái sự học của con người như một cuộc đua marathon. Ý nói rằng việc học là vất vả, gian khổ và con người phải biết phân phối sức lực hợp lý để việc học được thành công.

- Một ví von hay, tiếc rằng trật lất với nhiều trường hợp ở xứ ta.

- Những trường hợp nào thế?

- Mấy ông xài… bằng giả. Mấy ông ngoại này chẳng vất vả, gian khổ gì với sự học, trái lại rất nhàn nhã, rất… thành công nhờ xài bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) giả.

- Nói có sách mách có chứng nhé, nói khơi khơi vậy không được đâu!

- Có đấy: Cơ quan chức năng vừa phát hiện ông Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai)xài bằng ĐH giả và nhờ đó mà thăng quan tiến chức vù vù. Ông này từng bị kỷ luật khiển trách vì tham mưu cho Huyện ủy kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức sai quy trình cho nhiều trường hợp. Tuần trước, “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ cũng khai trước toà đã mua một bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân giả với giá 2,5 triệu đồng, nhờ vậy mà thăng tiến rất nhanh trong đơn vị.

- Nhiều cán bộ dùng bằng giả bị phát giác rồi mất chức mà sao nhiều kẻ không biết sợ, vẫn cứ “tiến lên”?

- Vì nó giúp người ta thăng tiến nhanh trong bộ máy công quyền. Mà có chức là có nhiều thứ…

- Có cách gì để triệt nạn xài bằng giả?

- Tuyển dụng, đề bạt CBCC với tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Bằng cấp là cần thiết nhưng cũng đừng quá coi trọng, tạo cơ hội cho kẻ bất tài dùng bằng giả để ngoi lên.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.