Sợ… chó thả rông

Thứ Hai, 10/12/2018, 16:25 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy hôm này sao không thấy ông ra đường tập thể dục?

- Tui tập trong sân nhà thôi, không dám ra đường lúc sáng sớm nữa!

- Sao vậy?

- Ông không đọc tin một người đàn ông ở Hà Nội đang đi bộ tập thể dục ở hồ gần nhà thì bị một con chó Pitbull 30kg xông ra cắn đến mức phải nhập viện cấp cứu à?

- Có đọc. Con chó Pitbull trên thường được chủ nhà thả rông.

- Đó, đó, nạn chó thả rông không rọ mõm đã đến hồi báo động rồi. Ở nhiều nơi - nhất là Hà Nội, gần đây xảy ra nhiều trường hợp bị chó thả rông tấn công đến chết, đến chủ nhà nó cũng “xực” luôn!

- Nhưng không nuôi thú cưng cũng thấy buồn!

- Ai cấm không cho nuôi. Vấn đề là khi ra đường phải rọ mõm lại, có chủ dắt đi.

- Tiếc là nhiều người nuôi còn thiếu ý thức, thả thú cưng chạy rông, không rọ mõm, không tiêm ngừa và dọn vệ sinh khi chúng phóng uế bừa bãi. Khi chúng tấn công người, chủ nuôi cũng bất lực, không can thiệp nổi.

- Đã đến lúc thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông rồi. Đến nay chỉ mới có TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội là có đội săn bắt chó thả rông. 

- Các đô thị khác cũng nên có “đội quân” đó. Khi phát hiện chó chạy rông họ sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng chặn bắt và đưa về đơn vị, chờ chủ sở hữu chó lên làm thủ tục đóng phạt nhận về. Nếu quá thời gian quy định, chó bị bắt sẽ bị thiêu hủy.

- Đội săn bắt chó thả rông được thành lập và hoạt động mạnh, người nuôi chó mới có ý thức hơn. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.