Không đổ lỗi cho ông trời

Thứ Năm, 25/04/2019, 16:25 [GMT+7]
In bài này
.

- Thưa ông trời, mấy bữa nay ngài có bị hắt xì hơi không?

- Có, ta bị nhảy mũi quá trời nhưng không hiểu vì sao.

- Hạ giới đang trải qua đợt nắng nóng như thiêu đốt, nhiệt độ nhiều nơi vượt trên 40 độ C. Cuộc sống bị đảo lộn,nhiều người trốn gốc cây,gầm cầu tránh nóng, số người đổ bệnh, nhập viện cấp cứu gia tăng, bá tánh ai nấy đều kêu trời.

- Này này, ta bị oan…

- Trước đây thì có. Cứ mỗi lần xảy ra mưa lớn, gây ngập trên diện rộng, họ đổ lỗi do trời.

- Đường mới làm, bị nứt lún họ cũng bảo do trời.

- Nhưng tình trạng nắng nóng mấy bữa nay khiến nhiều người ná thở, bút sáp màu mềm như bún, chocolate tan chảy, trứng vịt lộn… nở sớm đích thị là do trời.

- Nói vậy là chưa công bằng.

- Không đúng sao, thưa ông trời ?

- Chỉ đúng một phần. Đành rằng có lúc ta gieo tai ương cho con người nhưng trong vụ biến đổi khí hậu, con người có phần lớn trách nhiệm. Các ngươi chỉ biết khai thác mà không biết bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên…

- À, cái vụ này thì… có.

- Con người còn chặt phá rừng bừa bãi, thải hàng tấn rác, khí bụi ra môi trường khiến trái đất bị tổn thương…

- Vụ này cũng… có luôn.

 -Tất cả các cảnh báo của ta đều bị con người phớt lờ, vẫn tiếp tục hủy hoạt môi sinh, môi trường, bất chấp hậu quả…

- Ồ, xin lỗi vì đã nghĩ không đúng về ông trời. Nhân đây xin ông trời cho hạ giới một vài “bí kíp” chống biến đổi khí hậu.

- Đối xử tốt, sống thân thiện với môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, thường xuyên tu bổ và tái tạo tài nguyên thiên nhiên, không đổ lỗi cho ông trời.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.