"Đập đá" là tàn đời

Thứ Sáu, 13/09/2019, 06:18 [GMT+7]
In bài này
.

- Phen này phải một mất một còn với bọn chúng, phải trốc tận gốc, diệt tận ngọn, không để bọn chúng gieo rắc tội ác!

- Chuyện gì ghê vậy ông?Bộ coi phim hình sự nhiều quá nên bị nhiễm hả?

- Hình sự gì, tui đang bức xúc chuyện ma tuý huỷ diệt sức khoẻ giống nòi đây nè. Cỏ Mỹ, kim cương đen, bánh lười, ma tuý đá, tê giác mắt đỏ, mắt bạc…, toàn là những cái tên chết chóc…

- Trong số những“thần chết” mà ông liệt kê, đáng sợ nhất là ma tuý đá. Phê cái thứ này rồi thì dân ngáo nghĩ và làm những việc mà người có trí tưởng tượng phong phú cũng không thể nghĩ ra.

- Thiếu gì chuyện kinh khủng đó: bị ngáo đá kẻ thì cởi truồng leo nóc nhà, leo cột điện, bơi cạn giữa ngã tư, chui vào cống nước thải, kẻ thì cắt phăng “của quý” của mình, xông vào “đại náo” ngân hàng làm người ta hoảng hồn tưởng cướp. Gần đây chúng còn làm chuyện thương luân bại lý là sát hại người thân.

- Thì đó, cũng vì chơi ma túy đá mà một “quý tử” ở huyện Xuyên Mộc đã đánh mẹ, châm lửa đốt khiến bà tử vong đó .

- Càng nghe càng căm giận những kẻ buôn bán ma tuý. Phải triệt tận gốc bọn này thôi, chứ như hiện nay, vào một số trang fanpage trên facebook, ma túy đá được rao bán như rau, chỉ cần chuyển tiền là hàng được đưa đến tận nhà, ôi thôi kinh khủng quá!

- Còn một chuyện cực kỳ gian khó nữa nhưng không thể không làm. Đó là nhắc nhở, chỉ ra cho giới trẻ biết một điều…

- Điều gì thế ?

- “Đập đá” là tàn đời!

HẢI LĂNG

;
.