Bỗng dưng… rớt xuống

Thứ Tư, 27/05/2020, 20:46 [GMT+7]
In bài này
.

- A lô, anh em đang chờ ông ở quán…

- Mấy ông vui với nhau đi. Trời sắp mưa to tui không đi đâu. 

- Ơ, huynh đệ chi binh, bia bọt mà thiếu bạn hiền làm sao vui?

- Ra đường lúc trời mưa to sợ lắm. Đang đi bỗng dưng “nó” rớt xuống cái ầm thì tiêu. 

- Hả, cái gì rớt xuống?

- Cành cây rớt xuống. 

- Ối dào, chuyện hy hữu…

- Hổng dám hy hữu đâu. Đã xảy ra nhiều vụ cây xanh hai bên đường phố, trường học, công viên bật gốc đổ nhánh, gãy cành làm nhiều người tử vong hoặc bị thương rồi. Nóng nhất là vụ…

- … Một cây phượng trong khuôn viên trường học bất ngờ bật gốc làm một học sinh tử vong, nhiều em khác bị thương?

- Ừ. Cuối năm ngoái ở Thanh Hóa một nữ sinh lớp 9 đã bị cành cây gãy đè chết khi đang trên đường đi ôn thi học sinh giỏi. Đang trời yên bể lặng mà cây xanh còn bất ngờ gãy đổ huống chi mưa to gió lớn. 

- Nghe ông nói tui đâm ớn. 

- Ông mà nghe các chuyên gia về cây xanh phân tích càng ớn hơn nữa. 

- Mấy ổng nói sao?

- Cây xanh ở nhiều đô thị trồng không có chọn lọc mà làm một cách… ngẫu hứng. Quy trình trồng cây cũng chưa hợp lý, họ thường cắt rễ cọc để thuận tiện cho việc bứng và di chuyển cây. Vì không còn rễ cọc nên cây rất dễ bật gốc. 

- …

- A lô, ông có nghe không. Sao tự dưng im ru vậy? 

- Nghe. Tui đang tính…

- Tính chuyện gì?

- Đề xuất cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra “sức khỏe” của cây xanh, không để chúng bỗng dưng… rớt xuống, ảnh hưởng đến tánh mạng người dân.  

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.