Luôn khắc cốt ghi tâm

Thứ Ba, 26/05/2020, 21:09 [GMT+7]
In bài này
.

- Con học thuộc bài của ngày mai chưa vậy Út?

- Dạ rồi, ba.

- Vậy chứ ba nhắc nhở những gì con có nhớ không?!

- Dạ nhớ. Ba nhắc khi đi học cũng như đi chơi, luôn dán mắt vào những cái… nắp cống trên đường.

- Cụ thể thế nào?

- Ba nói dạo gần đây có nhiều trẻ em chết vì lọt cống do sự tắc trách của các “nhà thi công”, “nhà giám sát”, “nhà quản lý”, vì vậy khi trời mưa, đi chơi hay đi học con phải luôn để mắt tới những cái bẫy chết người kia. Người lớn rớt xuống mấy miệng cống ấy còn tiêu đừng nói trẻ con.

- Còn gì nữa?

- Ba cũng dặn dò trên đường đến trường, phải luôn để ý những sợi dây điện treo lòng thòng trên cao. Đã có mấy trường hợp học sinh trên đường đi học vướng vào dây điện do xe tải làm đứt, bị điện giật tử vong…

- Đúng rồi.

- Dạ, trong giờ ra chơi không ngồi dưới bồn nước của trường đề phòng nó sập thình lình, cũng không ngồi dưới những gốc cây cổ thụ đề phòng nó bật gốc bất tử. Đã có một số học sinh bị tử vong và bị thương vì nạn này rồi.

- Ủa, ba có nhắc con chuyện này đâu Út?!

- Dạ, con vừa đọc trên báo sáng nay nên “cập nhật” cho phong phú.

- Con ba giỏi quá.

- Mà ba ơi, còn một “bài học” nữa, tuy ba chưa dạy nhưng con tự nhủ cũng phải luôn khắc cốt ghi tâm…

 - Bài học gì vậy con?

- Dạ, đó là phải hết sức cảnh giác khi đi vào nhà vệ sinh của trường học. Dạo gần đây có rất nhiều kẻ biến thái lẻn vào rình rập xâm hại nữ sinh…

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.