Nuốt không trôi

Thứ Ba, 02/06/2020, 22:45 [GMT+7]
In bài này
.

- Chú Tư xe ôm đã làm đơn xin hỗ trợ chưa vậy?

- Làm đơn xin hỗ trợ chuyện gì?

- Chậc, báo đài đưa tin quá trời mà chú Tư không biết gì cả. Là gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho những lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đó. 

- Sao tui lại không biết. Nhưng tui đâu phải quá nghèo để mà làm đơn xin hỗ trợ? Tui vẫn chạy xe ôm kiếm sống mỗi ngày được mà.  

- Đồng ý. Nhưng so với họ, chú Tư vẫn xứng đáng được tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ trước tiên.  

- “Họ” nào? Ông đem tui ra so sánh với ai vậy?

- Mấy hộ dân có cơ ngơi nhà lầu, xe sang, tivi, tủ lạnh ở các tỉnh TH, HB được xếp vào diện hộ nghèo hoặc cận nghèo đó ông. 

- Làm gì có chuyện trái khoáy hộ có xe ô tô, nhà hai ba “tấm” được xếp vào diện hộ nghèo hoặc cận nghèo?

- Vậy mà có đó nha. Những hộ dân có nhà tầng kiên cố, kinh tế khá giả mà tui vừa nói rõ ràng đã nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

- Đó là lợi dụng chức vụ, quyền thế để trục lợi tiền hỗ trợ của Chính phủ chứ đâu phải bình xét công khai, minh bạch. Bản thân những người hưởng tiền cũng thiếu lòng tự trọng, cướp mất cơ hội của những hộ thực sự khó khăn. Cố xà xẻo vào số tiền ít ỏi mà cả nước đang chắt chiu để dành cho người nghèo chẳng có béo bổ gì đâu. Nuốt không trôi đâu ông ơi. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.