Kiểu gì cũng dính

Thứ Ba, 13/10/2020, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

- Cơ quan chức năng đã cảnh báo mà hàng ngàn người vẫn không chịu cảnh giác, cuối cùng ôm hận mà “chết”…

- Hả? Ai chết, vì sao chết?

- Những người “chơi” với các đường dây kinh doanh đa cấp. 

- Lần sau ông nói ngay và rõ ràng như thế dùm chút nhé. 

- Ờ, thì nói rõ. Mà ông có thấy số nạn nhân của đường dây kinh doanh đa cấp “Thời gian vàng” đang bị cơ quan chức năng sờ gáy “khủng” không: 360.000 người, số tiền bị chiếm đoạt cả gần ngàn tỷ đồng. 

- Số nạn nhân của đường dây đa cấp Liên Kết Việt hồi năm ngoái cũng vậy: những 68.000 người, số tiền bị lừa đảo lên tới 1.121 tỷ đồng. 

- Tui nghĩ hoài mà vẫn không ra. Rất nhiều thành viên của các đường dây đa cấp chữ nghĩa đầy bụng, trong đó có không ít chuyên gia tài chính, đầu tư, giáo viên, sinh viên… 

- Ông muốn hỏi vì sao họ lại mắc bẫy lừa dễ vậy chứ gì?

- Quả là như thế. Chỉ cần kiến thức phổ thông thôi cũng biết có kiểu đầu tư nào mà lãi gấp đôi so với lãi suất ngân hàng như vậy chứ. Lãi suất khủng như vậy “đào” đâu ra?

- Vấn đề không phải là khả năng nhận thức, mà là lòng tham. Có câu “Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê”.

- Mê cũng phải có cơ sở chứ. 

- Chiêu của “anh” đa cấp là lãi suất cao, cách làm là lấy tiền người vô sau để trả cho người vô trước. 

- Hiểu rồi. Mật ngọt cỡ đó thì kiểu gì… cũng dính. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.