Chớ có làm theo

Thứ Năm, 25/02/2021, 18:27 [GMT+7]
In bài này
.

- “Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”!

- Ông muốn đi chùa lễ rằm tháng Giêng chứ gì?

- Muốn lắm. Nhưng mà ngại… “cô vy”.

- Vậy thì đi chùa online đi. Đó được coi là giải pháp an toàn mùa dịch đó. 

- Đi chùa… trên mạng hả?

- Chính xác. Ông không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngồi nhà nhấp chuột là có thể đến một ngôi chùa, ở đó có phòng lễ Phật, phòng cầu siêu để ông thắp hương lễ Phật, cầu an qua việc điền thông tin vào các biểu mẫu online có sẵn. 

- Nghe… lạ quá vậy!?

- Rồi sẽ quen thôi! Thời 4.0, người ta họp hành trực tuyến, khám bệnh trực tuyến, học tập, mua bán online thì cũng có thể lễ chùa online vậy!

- Trải nghiệm sinh hoạt tâm linh trên internet chỉ e làm ảo hóa các giá trị tín ngưỡng của đạo Phật?!

- Sao lại nghĩ vậy. Phật ở muôn nơi. Khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp thì đi chùa online là một sự thay thế tích cực. Chờ khi dịch bệnh bị đẩy lùi, đến với không gian chùa thật, tương tác với tăng ni thật, sinh hoạt thật, nghe giảng trực tiếp cũng đâu có muộn. 

- Được. Tui sẽ đi chùa online!

- Nhưng hãy nhớ kỹ chuyện này…

- Chuyện gì thế?

- Thế giới mạng thật giả lẫn lộn. Khi đi chùa online, nếu gặp “chùa” nào yêu cầu nạp tiền để “dâng hương lễ Phật” chớ có làm theo mà mất tiền oan. Chùa giả đấy!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.