Hỏi "thổ địa" là chắc ăn

Thứ Sáu, 07/05/2021, 20:38 [GMT+7]
In bài này
.

- Hỏi nhỏ chuyện này chút ông Ba ơi?!

- Chuyện gì thế? Mà tui thứ Hai chứ không phải là Ba đâu nha.

- Tui biết. Tại ông bông đùa, trào lộng giống bác Ba Phi nên gọi vậy để thể hiện sự ngưỡng mộ. Mấy bữa nay ông đi lùng mua đất phải không?

- Ai nói với ông vậy?

- Có mấy người quen nói gần đây thấy ông đi lại như con thoi những nơi có “sốt đất”. Tui đoán là ông đang chuyển qua làm… “nhà đầu tư”.

- Thấy khắp nơi diễn ra sốt đất, tui tranh thủ làm một vòng coi tình hình thế nào ấy mà.

- Thế ông mua được mấy miếng “đất vàng” rồi? Ở gần sân bay Téc-ních, Hớn Quản hay sân bay Long Thành?

- Toàn là sốt ảo, mua rồi “ngậm” cho chết à.

- Thì đều là “đại dịch” do những kẻ đầu cơ và “cò” đất phù phép nên thôi chứ có sốt thực đâu. Vấn đề là ông Ba sớm nhận ra chiêu trò của họ.

- Ông coi phim Tây du ký chưa?

- Coi nhiều lần rồi. Ủa… mà… mà phim Tây du ký thì có liên quan gì tới cơn sốt đất hiện nay?!

- Với tui thì có đấy. Ông có nhớ trong Tây du ký, những lúc lạc đường hay gặp yêu quái, Tôn Ngộ Không thường hỏi thông tin ở thổ địa không?

- Nhớ!

- Chính quyền địa phương chính là “thổ địa”, họ nắm rõ quy hoạch đất đai trên địa bàn. Để tránh mua nhầm đất “ma”, dự án “ma”, người mua nên tìm hỏi chính quyền địa phương…

- Phải, phải! Hỏi “thổ địa” là chắc ăn nhất!

HẢI LĂNG

;
.