Sẻ chia và yêu thương

Thứ Ba, 25/01/2022, 19:45 [GMT+7]
In bài này
.
100 suất quà san sẻ yêu thương được Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao đến các hoàn cảnh khó khăn, HS nghèo hiếu học; gia đình có người thân tử vong do COVID-19… Đó là những tình cảm, tấm lòng sẻ chia từ các tổ chức, cá nhân thông qua Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Phan Văn Dinh, Chủ tịch Công đoàn HODECO tặng quà Tết cho gia đình em Nguyễn Lập Trường (221/20, Trương Công Định,  TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VINH
Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Phan Văn Dinh, Chủ tịch Công đoàn HODECO tặng quà Tết cho gia đình em Nguyễn Lập Trường (221/20, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VINH

Nhận món quà Tết gồm 1,3 triệu đồng tiền mặt và các loại nhu yếu phẩm như bánh, kẹo, mứt, khẩu trang y tế, 2 chị em Lê Thị Nhiều (SN 1997) và Lê Thanh Hải (SN 2006, 888/8/41B1, đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu) mân mê từng gói bánh, hộp mứt. Em Nhiều cho hay, trước đây, mỗi dịp Tết đến, mẹ thường tự tay sắm từng gói bánh để cúng tổ tiên. “Năm nay, mẹ đã không còn vì COVID-19; bố cũng vừa qua đời do bệnh nặng. Chúng con sẽ dành những phần quà quý giá này để thắp nhang cho bố mẹ ấm lòng những ngày Tết”, em Nhiều chia sẻ.

Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà Tết cho gia đình anh Phạm Thanh Trung (thôn 4, xã Long Sơn,  TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG LÊ
Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà Tết cho gia đình anh Phạm Thanh Trung (thôn 4, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG LÊ

Cùng chung hoàn cảnh mất mẹ do COVID-19, em Bùi Thị Huyền (SN 2013, 36/2, Đô Lương, phường 11, TP. Vũng Tàu) cũng được đại diện Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đến tận nhà trao món quà Tết. Anh Bùi Văn Cường, bố em Huyền tâm sự: “Kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp, nay vợ mất, cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn. Công việc phụ hồ của anh khá bấp bênh nên không lo đầy đủ cho con. Thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ, con gái lớn năm nay tròn 16 tuổi đã phải nghỉ học vừa phụ đi làm để san sẻ gánh nặng với bố vừa bảo ban, chăm lo cho em gái nhỏ. Được sự quan tâm của Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu vừa nhận đỡ đầu con gái nhỏ 6 triệu đồng/năm; dịp Tết được thăm hỏi, tặng quà Tết, gia đình biết ơn lắm”.

Bà Phạm Thị Trà, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Biên tập Thời sự - Chính trị và ông Lâm Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 11, TP. Vũng Tàu trao quà Tết cho đại diện các gia đình trên địa bàn.  Ảnh: QUANG LÊ
Bà Phạm Thị Trà, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Biên tập Thời sự - Chính trị và ông Lâm Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 11, TP. Vũng Tàu trao quà Tết cho đại diện các gia đình trên địa bàn. Ảnh: QUANG LÊ

Được nhận quà Tết từ đại diện Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (68 tuổi, 414/15/13K, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP. Vũng Tàu) không giấu được niềm vui. Bản thân bà Phượng bị hở van tim, con gái là chị Trần Thị Thanh Thúy bị rối loạn thần kinh không thể đi làm từ năm 2020 nên không còn nguồn thu nhập. Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. “Tôi cảm ơn sự quan tâm của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chuẩn bị cái Tết cận kề đủ đầy hơn”.

Năm 2021, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyên góp được gần 1,3 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức, DN để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các nhà hảo tâm đã trao trực tiếp tiền hỗ trợ cho 52 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những hoàn cảnh khó khăn sau khi được thông tin trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã được các cơ quan, đơn vị, cá nhân đến thăm và tặng hơn 4,5 tỷ đồng. Cũng trong năm 2021, từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng, gia đình bà Phạm Thị Nhàn (ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) và gia đình bà Trần Thị Nhị (thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) đã được hỗ trợ xây tặng nhà Đại đoàn kết (trị giá 100 triệu đồng/căn).

Dịp Tết năm nay, Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được nhiều sự chung tay của các cá nhân, đơn vị, như Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (HODECO); Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO), Công ty TNHH Xây dựng Trần Long... qua đó, trao tặng 100 phần quà cho các gia đình có, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Đây là những món quà Xuân yêu thương giúp các gia đình, hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Bên cạnh đó, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã nhận đỡ đầu cho 8 trẻ em mồ côi cha/mẹ do COVID-19 đến khi các em tròn 18 tuổi với số tiền 6 triệu đồng/năm/cháu. Đối với các em theo học ĐH, CĐ, Quỹ  tặng học bổng 500 ngàn đồng/tháng. Trong năm đầu tiên, Quỹ đã trao 48 triệu đồng đến các gia đình. Số tiền học bổng này góp phần giúp trẻ có người thân qua đời do COVID-19 vượt qua nỗi đau, mất mát để tiếp tục sống tốt và được đến trường như bạn bè đồng trang lứa.

HUYỀN TRANG

;
.