Cầu trời đừng mưa...

Thứ Ba, 04/10/2022, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.
“Cầu trời đừng mưa để tôi đi làm hồ kiếm sống chữa bệnh cho vợ, nuôi 2 con ăn học...”, anh Lê Hồ Vân ngước nhìn trời nói trong nét mặt đầy lo lắng.
Ông Lê Hồ Vân bên căn nhà cũ kỹ, mục nát.
Anh Lê Hồ Vân bên căn nhà cũ kỹ, mục nát.

Anh Lê Hồ Vân, 40 tuổi (tổ 9, ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) kể vắn tắt hoàn cảnh của mình. Năm 2018, vợ chồng chắt góp được chút tiền tiết kiệm từ việc làm thuê và vay mượn thêm người thân, bạn bè để mua đất, làm nhà ở ấp Phước Lợi, xã Phước Hội. Hoàn cảnh khó khăn nên căn nhà của gia đình anh chỉ là nhà tạm: quây tôn xung quanh, còn cửa ra vào chắp vá bằng những tấm gỗ cũ kỹ, mục nát. Có căn nhà tạm để che mưa che nắng, vợ chồng anh tiếp tục chăm chỉ làm thuê, làm mướn trang trải cuộc sống và nuôi con thơ ăn học. Ngoài ra, vợ chồng anh cũng chăn nuôi bò để gầy dựng thêm vốn liếng.

Cuộc sống đang yên ổn thì tai họa ập đến, cách đây 2 năm, vợ anh - chị Đỗ Thị Thanh Tuyền, lúc ấy mới 34 tuổi, đang độ tuổi sung sức lao động, bỗng dưng lâm bệnh nặng. “Chi phí khám chữa bệnh cho vợ hết 70 triệu đồng, một số tiền tương đối lớn với gia đình tôi. Tài sản lớn nhất là đàn bò 4 con, tôi cũng phải đem bán và dồn tất cả số tiền ít ỏi tích góp được để chạy chữa, mong vợ sớm bình phục”, anh Vân nhớ lại.

Dù đã gắng chạy chữa nhưng mắc căn bệnh suy thận khiến chị Tuyền kiệt sức, đôi mắt bị tác dụng phụ cũng mờ dần, không thể đỡ đần việc gia đình. Hiện mỗi tuần 3 lần, chị phải đến Bệnh viện Bà Rịa chạy thận nhân tạo do suy thận ở giai đoạn cuối. Chi phí tiền khám, chữa bệnh, tiền thuốc của chị mỗi tháng hết khoảng 4 triệu đồng.

Vợ bị bệnh, con còn nhỏ (2 con đang học cấp 2), khiến gia đình vốn khó khăn nay lại càng túng quẫn. Việc nhà cửa, chăm sóc con cái, chăm sóc vợ đều do một mình anh Vân đảm trách. Mỗi ngày anh Vân phải thức dậy sớm chuẩn bị sẵn bữa sáng, bữa trưa cho cả nhà rồi mới đi làm. “Ngày nào tôi cũng cầu trời đừng mưa để còn đi làm thợ hồ kiếm tiền nuôi vợ, con. Mấy hôm rồi thời tiết ẩm ương, mưa to phải nghỉ ở nhà, khiến tôi rất lo lắng”, anh Vân chia sẻ.

Khi chúng tôi hỏi thăm gia đình thuộc diện gì, anh Vân đưa cho tôi tờ giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã Phước Hội cấp vào tháng 1/2022 và nói: “Chị đọc giùm, tôi không biết chữ. Vì không biết chữ nên ra ngoài xã hội tôi thua thiệt nhiều lắm!”, anh Vân e ngại nói. Anh Vân sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Ba mẹ đi làm thuê làm mướn, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên không đủ tiền cho anh đi học. Biết đời mình không biết chữ nên mới khổ nên anh luôn động viên các con chăm học. Ngoan ngoãn vâng lời, 2 con của anh là cháu Lê Gia Huy, lớp 9 và Lê Thị Hồng Thắm, lớp 6, Trường THCS Đất Đỏ, TT. Đất Đỏ chăm học, nhiều năm liền là những HS khá, giỏi.

Bà Trương Thị Quân, Trưởng ấp Phước Lợi, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ cho biết, gia đình anh Vân thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh. Thấy hoàn cảnh khó khăn nên vào dịp lễ, Tết, ấp đều dành những phần quà thiết thực đến gia đình. Khi vợ anh bị bệnh, đại diện ấp cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Ngoài ra, MTTQ xã Phước Hội cũng hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng để có thêm tiền chữa bệnh cho vợ.

“Địa phương rất mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Vân có căn nhà kiên cố để không phải thấp thỏm mỗi lần mưa bão, đồng thời hỗ trợ phần nào tiền chữa bệnh cho người vợ, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng, ổn định cuộc sống”, bà Quân đề nghị.

Mọi sự giúp đỡ đến gia đình anh Lê Hồ Vân xin được gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68, Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533- 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu; 76110007666668 BIDV Bà Rịa..

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (68, Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa).

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.