Xử tới bến

Thứ Sáu, 07/10/2022, 20:41 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui luôn tự nhủ lòng đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của mấy ông ngoại ấy.

- Mấy ông ngoại nào?

- Mấy ông ngã ngựa vì tình ái lăng nhăng đó.

- Ối dào, học cái thói đèo bòng, trăng hoa đó làm gì.

- Cho nên tui mới dặn lòng như 

vậy đó.

- Dặn cái gì. Ông cứ một lòng một dạ với gấu mẹ ở nhà, đừng léng phéng với ai khác thì người ta chụp hình, quay clip ông làm gì. Hừm, đã vậy còn lợi dụng, xách xe công đi quan hệ ngoài luồng để cho sếp bị hiểu lầm, mang tiếng.

- Cho nên mới bị báo chí phê phán, cư dân mạng “ném đá” tơi bời đó.

- Cũng nên để dư luận lên tiếng, cơ quan xử lý kỷ luật cho họ bỏ cái tật quan hệ bất chính trong khi đã có vợ, con. Gì chứ vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống là phải xử tới bến.

- Vậy mà mấy chả có biết sợ đâu. Thỉnh thoảng nghe ông này có trà xanh, ông kia có tiểu tam, vợ biết được, đánh ghen náo loạn cả lên.

- Mấy ông đó theo tui nên bố trí làm chuyện khác chứ làm cán bộ, công chức mà vi phạm đạo đức lối sống thì kỳ lắm.

- Theo ông, họ nên làm việc gì?

- Nên  đi đóng phim, mà cho đóng vai phản diện, chuyên… quan hệ ngoài luồng.

- Ủa thì họ cũng đang sắm vai phản diện đó thôi. Ông cũng thấy mấy ông ngoại đó quan hệ ngoài luồng thật chứ có cần đóng vai gì đâu?

- ?!

HẢI LĂNG

 
;
.