Nối dài những yêu thương

Thứ Hai, 27/11/2023, 19:26 [GMT+7]
In bài này
.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị là tuyên truyền, thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến bạn đọc, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cũng biệt quan tâm đến công tác xã hội, vì cộng đồng, trong đó có việc giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trao 167 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Báo cho gia đình em Võ Minh Hiếu vào ngày 23/1/2021.
Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trao 167 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Báo cho gia đình em Võ Minh Hiếu vào ngày 23/1/2021.

Để việc giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ mang tính bài bản, thuận lợi, ngày 9/5/2019, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký Quyết định ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và ra mắt chuyên mục “Kết nối yêu thương” phát hành định kỳ sáng thứ Năm hàng tuần trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua hơn 4 năm triển khai, hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn, không may mắn đã được kết nối, giúp đỡ và thay đổi cuộc đời.

Giúp đỡ 1.250 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

“Tôi thực sự biết ơn Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã giúp tôi có mái nhà che mưa, che nắng, an yên tuổi già…” - thương binh 4/4 Huỳnh Hải Yên (ngụ thôn 4, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) xúc động chia sẻ trong ngày khánh thành “Mái ấm yêu thương” do Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu chung tay xây dựng, sáng 13/11.

Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu được hình thành trên cơ sở vận động sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: người mắc bệnh nan y, bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách…

Căn nhà của ông Yên nhỏ nhưng ấm cúng. Trước hiên nhà, hai chậu mai xanh tốt, hứa hẹn nở hoa rực rỡ vào mùa Xuân mới. Khác những năm trước, năm nay gia đình ông Yên sẽ được đón Tết trong căn nhà mới. “Mái ấm yêu thương” của ông Yên có diện tích 42m2, có gác lửng, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng chi phí xây dựng căn nhà 200 triệu đồng. Trong đó, 120 triệu đồng trích từ Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Hội Doanh nhân Trẻ TP.Vũng Tàu tài trợ, số còn lại là của người thân và gia đình.

Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Trịnh Đình Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.Vũng Tàu thực hiện nghi thức bàn giao “Mái ấm yêu thương” đến gia đình ông Huỳnh Hải Yên.
Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Trịnh Đình Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.Vũng Tàu thực hiện nghi thức bàn giao “Mái ấm yêu thương” đến gia đình ông Huỳnh Hải Yên.

Lời nguyện cầu nụ cười sớm trở lại trên gương mặt em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (HS Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu) từ gia đình, thầy cô, bạn bè đã trở thành hiện thực khi em đã vượt qua cơn nguy kịch sau tai nạn giao thông. Hiện nay, em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi trí não, hai chân tiếp tục phải trải qua 3 năm vật lý trị liệu để có thể đi lại được. Nhưng điều kỳ diệu thực sự đã đến khi em đã trở về từ cõi chết nhờ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và những nguyện cầu, giúp đỡ của những “tấm lòng vàng” hỗ trợ em cả về vật chất lẫn tinh thần.

Từ bài viết “Em ơi… cố gắng tỉnh lại đi!” đăng trên chuyên mục “Kết nối yêu thương” của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 5/6/2023, gia đình Hương đã nhận được khoản tiền hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ đồng để em chữa trị.

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi, chị gái của Quỳnh Hương kể: “Tối 1/6, sau khi thăm mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, trên đường trở về nhà, Quỳnh Hương bị tai nạn giao thông. Em bị tổn thương não, đa chấn thương, gẫy hai chân và hôn mê. Với số tiền 1,5 tỷ đồng được các nhà hảo tâm giúp đỡ, Hương đã được cứu sống và có cơ hội bình phục. Bác sĩ chẩn đoán Hương có thể phục hồi 90%”.

Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tiêu biểu như: Hội Golf tỉnh ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn: 80 triệu đồng; Hội Doanh nhân Trẻ TP.Vũng Tàu: 80 triệu đồng; Công ty CP DV và Vận tải biển Vũng Tàu: 60 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT: 50 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh: 46 triệu đồng; Công ty CP Cấp nước BR-VT: 50 triệu đồng...
Những cá nhân thường xuyên ủng hộ Quỹ như ông Nguyễn Hồng Lĩnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: 70 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 50 triệu đồng; ông Dương Minh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết BR-VT: 29 triệu đồng; ông Trần Chương (cán bộ hưu trí xã Hòa Long, TP.Bà Rịa): 25 triệu đồng; ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh: 10 triệu đồng…
Ngoài việc hỗ trợ thông qua Quỹ Tấm lòng vàng, sau khi báo đăng, bạn đọc, nhà hảo tâm còn đến trực tiếp nhà nhân vật để trao tiền hỗ trợ như: bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1973, tổ 7, ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) được hỗ trợ 250 triệu đồng; thầy giáo Lê Sỹ Hùng được hỗ trợ 950 triệu đồng; 5 em nhỏ mồ côi tại ấp Trang Định, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc được hỗ trợ 5 tỷ đồng...

Còn anh Võ Minh Hiếu (thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức), nhân vật trong bài viết “Con muốn sống!” đăng trên chuyên mục “Kết nối yêu thương” của Báo Bà-Vũng Tàu ngày 7/1/2021 thì như được hồi sinh để viết tiếp giấc mơ đến giảng đường sau ca ghép thận thành công vào tháng 4/2021. Hai năm qua, với quả thận được thay nhờ khoản tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Tấm lòng vàng, Hiếu đã có thể sinh hoạt, học tập bình thường. Hiện nay, anh đang học năm cuối để trở thành lập trình viên.

Anh Võ Minh Hiếu bày tỏ: “Nhờ ca phẫu thuật thay thận thành công, tôi đã có đủ sức khỏe để tiếp tục việc học. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm”.

Ông Huỳnh Hải Yên, em Nguyễn Thị Quỳnh Hương, anh Võ Minh Hiếu là ba trong số 1.250 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh đã được Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, từ sự kết nối của Bà Rịa-Vũng Tàu, các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị đã trao nhiều tỷ đồng đến với các nhân vật.

Nhịp cầu nhân ái

Kết nối những tấm lòng vàng đến với các hoàn cảnh khó khăn là mục tiêu mà Báo Bà Rịa-Vũng Tàu hướng đến khi thành lập Quỹ Tấm lòng vàng. Tính từ tháng 7/2019 đến ngày 17/10/2023, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Sinh viên Võ Minh Hiếu (ngụ thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức), nhân vật trong bài viết “Con muốn sống!” đã khỏe mạnh sau ca ghép thận vào tháng 4/2021.
Sinh viên Võ Minh Hiếu (ngụ thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức), nhân vật trong bài viết “Con muốn sống!” đã khỏe mạnh sau ca ghép thận vào tháng 4/2021.

Ông Trịnh Đình Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.Vũng Tàu, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kế toán Thuế Rồng Việt cho rằng, Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đây cũng là mục tiêu mà nhiều doanh nhân, doanh nghiệp hướng tới.

“Song song với phát triển sản xuất, kinh doanh, đội ngũ doanh nhân cũng coi việc chăm lo cho cộng đồng xã hội, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi tự hứa rằng phải hăng say làm việc để có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ được nhiều người yếu thế hơn nữa”.

Trong gần 5 năm qua, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng và trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội, mỗi căn được hỗ trợ từ 100 đến 120 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ đã trao tặng 283 phần quà vào dịp lễ, Tết, tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
Cùng với đó, Quỹ đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa thăm, khám, phát thuốc, cho 45 nhân vật “Kết nối yêu thương” và 900 người dân ở huyện Đất Đỏ, Châu Đức; phối hợp Công ty TNHH Lan Anh và Trung tâm Tư vấn sức khỏe phục hồi tự nhiên Mermaid Yoga tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Sức khỏe đời thường” với sự tham gia 100 nhân vật của chuyên mục “Kết nối yêu thương”; trao 15 suất học bổng “Cùng em vượt khó đến trường”…

Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Đỗ Nguyễn Hoàng Dung tâm sự: “Sau gần 5 năm hình thành, Quỹ Tấm lòng vàng đã hiện thực hóa mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là việc làm nhằm cụ thể hóa lời căn dặn của lãnh đạo tỉnh với chúng tôi: Nếu một tuần giúp đỡ được một hoàn cảnh khó khăn thì một năm sẽ giúp đỡ được 52 hoàn cảnh thay đổi số phận, có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Với sự chung tay, giúp sức của cộng đồng và các doanh nhân, doanh nghiệp, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ để có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, vươn lên”.

Có thể khẳng định rằng, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã lan tỏa, tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Chuyên mục Kết nối yêu thương đã được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao trở thành nhịp cầu nhân ái để các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

;
.