Khách sạn, nhà hàng kín khách sau Tết

Chủ Nhật, 18/02/2024, 17:03 [GMT+7]
In bài này
.

Dư âm của Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vẫn kéo dài trong 3 ngày cuối tuần từ 16 đến 18/2 khi khách du lịch tiếp tục đến Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi. Các địa bàn du lịch trên toàn tỉnh, đặc biệt TP.Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc nhộn nhịp từ bãi tắm đến khách sạn, nhà hàng, quán ăn.

Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) đông người tắm biển trong chiều 17/2.
Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) đông người tắm biển trong chiều 17/2.

Nhiều khách sạn “cháy” phòng

Trong 2 ngày cuối tuần qua, các tuyến đường tập trung nhiều nhà nghỉ ở khu vực Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) như: Thùy Vân, Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh... luôn náo nhiệt. Đặc biệt, đường Thùy Vân đoạn giao với các tuyến đường trên đến dốc Nghinh Phong vào chiều tối và từ 9-10 giờ sáng, xe ô tô nối đuôi nhau. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh gây sóng lớn và triều cường vào buổi chiều, nhưng Bãi Sau vẫn đông khách tắm biển.

Bà Phúc Hữu, CEO khách sạn Green Lp (70 Phan Chu Trinh, phường 2) cho biết, từ Tết Nguyên đán đến nay, khách sạn luôn trong tình trạng “cháy” phòng.

Palace Long Hải Resort mở tiệc hải sản bên bãi biển phục vụ khách lưu trú.
Palace Long Hải Resort mở tiệc hải sản bên bãi biển phục vụ khách lưu trú.

Tương tự, các bãi tắm, resort ven biển tại Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc cũng đông kín khách. Ông Lê Anh Văn, Giám đốc Ban quản lý các KDL huyện Xuyên Mộc cho biết, sau kỳ nghỉ Tết dài, 2 ngày cuối tuần qua, bãi tắm công cộng Hồ Tràm tiếp tục đông khách vui chơi, tắm biển. Lực lượng ứng trực vẫn duy trì 100% quân số làm nhiệm vụ giữ trật tự, cứu hộ bờ biển.

Nhiều khách sạn, resort đạt công suất phòng hơn 90% trong 2 ngày cuối tuần. Ông Huỳnh Thanh Quang, Tổng Quản lý Palace Long Hải Resort cho biết, 2 ngày cuối tuần qua, resort tiếp tục hết phòng, nâng chuỗi ngày kín phòng lên 7 ngày tính từ mùng 2 Tết. Khách lưu trú chủ yếu là nhóm gia đình đến từ các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam Bộ. Minera Hot Springs Binh Chau cũng đạt công suất phòng 100% trong 2 ngày cuối tuần.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, trong 3 ngày từ 15 đến 17/2 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng), ước tính có hơn 150 ngàn lượt du khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. Trong đó, ngày 17/2 trùng vào cuối tuần, ước tính hơn 60 ngàn lượt khách tắm biển “chốt” kỳ nghỉ Tết.

Nhà hàng, quán ăn “được mùa” 

Khách đông, các nhà hàng, quán ăn, điểm mua sắm có tiếng như: Gành Hào, Pizaa company, David, Thành Phát, Thanh Tuấn, Cây Bàng, bánh khọt Gốc vú sữa, bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu, phố hải sản Xóm Lưới, hủ tiếu Quốc… cũng “được mùa” ngay từ đầu năm.

Bán hải sản ở khu vực Xóm Lưới (TP.Vũng Tàu), chị Nguyễn Thị Bảy chia sẻ, kinh tế dự báo khó khăn hơn, nhưng lượng hải sản chị bán ra trong 2 ngày cuối tuần qua hơn 5 tạ, tương đương năm ngoái khiến chị thấy rất vui. Trong đó, mặt hàng khách yêu cầu đóng thùng mang về và đặt gửi xe giao tại TP.Hồ Chí Minh nhiều nhất là cá, mực, tôm.

Chị Phạm Thị Kim Loan (giữa) cùng người thân thưởng thức pizza tại Pizza Company.
Chị Phạm Thị Kim Loan (giữa) cùng người thân thưởng thức pizza tại Pizza Company.

Ông Mai Minh Thơm, chủ chuỗi hủ tiếu Quốc cho biết, hủ tiếu Quốc có 3 cơ sở (QL51, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa; số 151 Võ Thị Sáu và số 3 Bacu, TP.Vũng Tàu). Từ mùng 2 Tết đến nay, mỗi ngày 3 cơ sở bán hơn 500 suất, chủ yếu là khách gia đình theo nhóm từ 5 đến vài chục khách/lượt. Ngày 16/2 là ngày cao điểm cuối của kỳ nghỉ Tết, cơ sở bán hơn 200kg hủ tiếu, chưa kể bánh canh, mì.... Sau ngày 18/2, khách du lịch sẽ giảm, thay vào đó là khách hành hương đi theo đoàn lớn ăn sáng sớm.

Các cà phê trên tuyến đường ven biển Hạ Long-Quang Trung-Trần Phú (TP.Vũng Tàu) có view đẹp như: La Vie En Rose, Sea & Sun, Gu, Mi Amor Beach, Oasis Sea, Beach Stop… cũng tấp nập khách hai ngày cuối tuần qua. Đáng chú ý, khoảng 4-5 giờ chiều, các quán cà phê trên có lúc khách phải xếp hàng dài đợi tới lượt mua nước và săn ảnh đẹp với biển và hoàng hôn.

Du khách ngồi xe ngựa khám phá rừng trong khuôn viên  Minera Hot Springs Binh Chau.
Du khách ngồi xe ngựa khám phá rừng trong khuôn viên Minera Hot Springs Binh Chau.

Dù khách đông nhưng các bãi tắm, vỉa hè, công viên và các điểm vui chơi công cộng được duy trì sạch sẽ, thông thoáng. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường được bảo đảm. Nhiều DN du lịch, dịch vụ phấn khởi với khởi đầu mùa du lịch mới đầy thuận lợi, hứa hẹn một năm khởi sắc của ngành du lịch.

Chị Phạm Thị Kim Loan (ở xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) cho hay, bận rộn buôn bán trong suốt kỳ nghỉ Tết, đến chiều ngày 17/2 chị mới dứt được công việc nên tranh thủ cùng người thân đến Vũng Tàu du Xuân. “Từ đường phố đến công viên đâu đâu cũng đông đúc, tấp nập nhưng an ninh bảo đảm. Vào nhà hàng dù phải chờ đợi nhưng thái độ niềm nở, lịch sự của nhân viên phục vụ làm tôi không có cảm giác sốt ruột, ăn uống cũng ngon miệng hơn”, chị Loan chia sẻ.     

Bài, ảnh: KIM VINH

 
;
.