Vợ chồng nghèo cùng mắc ung thư

Thứ Tư, 30/06/2021, 20:17 [GMT+7]
In bài này
.

Nằm trên tấm nệm mỏng kê ở góc ngôi nhà nhỏ, anh Lê Nha Trang (SN 1972, ngụ 890/18B đường 30 tháng 4, phường 11, TP. Vũng Tàu) oằn người bởi những cơn ho dai dẳng. Anh Trang bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn sang xương, gan, phế quản.

Anh Lê Nha Trang và vợ Nguyễn Thị Giang cùng mắc bệnh ung thư gặp khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Trong ảnh: Con gái anh Lê Nha Trang chăm sóc bố vừa từ BV về nhà sau khi hóa trị.
Anh Lê Nha Trang và vợ Nguyễn Thị Giang cùng mắc bệnh ung thư gặp khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Trong ảnh: Con gái anh Lê Nha Trang chăm sóc bố vừa từ BV về nhà sau khi hóa trị.

Căn nhà tập thể cũ chật hẹp, chỉ đủ kê chiếc giường tầng cho 2 con, còn vợ chồng anh Trang đặt cái nệm nhỏ ngủ ở góc nhà. Thở hắt một cách nặng nhọc, anh Trang tâm sự: “Nhà có một bệnh nhân ung thư đã cơ cực trăm bề, trong khi vợ chồng mình cùng mắc bệnh ung thư. Người khỏe hơn chăm người bệnh nặng nên gia đình lâm cảnh khốn cùng”.

4 năm trước, vợ anh Trang là chị Nguyễn Thị Giang (SN 1978) phát hiện mắc ung thư vú. Anh Trang là công nhân cơ khí Công ty TNHH Cơ khí Tân Thành (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu). Từ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, anh xin nghỉ việc để đưa chị đi chữa bệnh ở Bệnh viện (BV) Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. Nhà có mảnh đất dành dụm bao năm mới mua được, anh Trang cũng quyết định bán đi để chạy chữa cho vợ. Những ngày chị ở nhà, anh lại làm công nhật gia công cơ khí cho các công trình để có tiền trang trải cuộc sống. Sức khỏe chị Giang đang tiến triển tốt thì số phận nghiệt ngã lại ập đến gia đình khi vào đầu năm 2020, anh Trang phát hiện bị ung thư phổi. Bệnh diễn tiến nhanh, sức khỏe anh giảm sút nghiêm trọng. Từ là trụ cột trong gia đình lo kinh tế để vợ chữa bệnh và nuôi các con ăn học, anh Trang mất khả năng lao động khiến gia cảnh càng khó khăn.

Thời gian gần đây, bệnh tình anh Trang trở nặng, chị Giang gắng gượng đi phụ người bà con bán trái cây ở chợ. Mọi khoản chi tiêu gia đình và nuôi 2 con đang tuổi ăn học (con gái lớn đang học lớp 8 Trường THCS Phước Thắng, còn con trai học lớp 3 Trường TH Phước An, TP. Vũng Tàu) chỉ trông chờ vào số tiền công khoảng 4 triệu đồng/tháng của chị.

Căn bệnh của anh cần khoản tiền lớn để hóa trị. Số tiền từ việc bán lô đất đã tiêu tốn hết vào việc chữa trị cho hai vợ chồng nhưng vẫn không đủ. Anh chị phải chạy vạy vay mượn từ gia đình, bạn bè nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn vì những toa thuốc đặc trị đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. “Đến giờ này, vợ chồng tôi cùng kiệt rồi, chưa biết xoay xở thế nào để vượt qua cảnh ngặt nghèo và lo cho tương lai các con...”, anh Trang buồn bã bỏ lửng câu nói.

Ông Trương Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND phường 11, TP. Vũng Tàu xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh Trang rất khó khăn: “Bệnh tình của vợ chồng anh Trang còn phải chữa trị lâu dài nhưng hiện tại anh Trang không có khả năng lao động, trong khi chị Giang chỉ làm việc thời vụ, thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí ăn uống hàng ngày. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, chia sẻ để gia đình có chi phí điều trị cho anh”.

Mọi sự giúp đỡ đến gia đình anh Lê Nha Trang, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: 68, Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa. Điện thoại: 0254.3533.533 - 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 (Vietcombank Vũng Tàu); 76110007666668 (BIDV Bà Rịa) hoặc trực tiếp giúp đỡ gia đình tại địa chỉ: 890/18B đường 30 tháng 4, phường 11, TP. Vũng Tàu; điện thoại liên hệ: 0357010013.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (68, Trường Chinh, TP.Bà Rịa).


Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.