TRANG THƠ

Thứ Bảy, 25/04/2020, 08:08 [GMT+7]
In bài này
.
TRẦN THỊ THÙY LINH

 

Những năm tháng không quên

 

Dẫu rằng cuộc chiến lùi xa

Nhưng từng dấu tích chẳng nhòa trong tâm

Tháng Tư năm bảy mươi lăm

Mốc son lịch sử miền Nam reo hò.

 

Cờ bay đỏ rực sắc hoa

Bao niềm hạnh phúc vỡ oà khắp nơi

Từ nay sạch bóng giặc rồi

Tự do độc lập lòng người ước mong.

 

Bài ca Tổ quốc anh hùng

Mùa xuân đại thắng vang cùng núi sông

Vẫn còn nguyên đó chiến công

Đi vào huyền thoại theo dòng thời gian.

 

Thanh bình đã mấy mươi năm

Màu xanh vươn dậy hạt mầm trổ thơm

Nhà nhà ấm áo no cơm

Nhớ ơn người lính chiến trường năm xưa.

 

--------

HỒNG CHÂU

 

Tháng Tư lịch sử

 

Như vẫn còn nguyên đó

Những âm vang tự hào

Khi bao lần mẹ kể

Về ký ức tháng Tư.

 

Ngày sang trang lịch sử

Tổ quốc ta huy hoàng

Cờ hồng bay phất phới

Trong niềm vui bao la.

 

Nụ cười và tiếng hát

Cứ dâng tràn trong tim

Những cánh chim hạnh phúc

Thỏa sức mà tung bay.

 

Bây giờ còn vọng mãi

Khúc tháng Tư hào hùng

Giữa màu xanh đất nước

Như là bao ước mơ.

 

--------

 

NGUYỄN ĐẠI DUẪN 

 

Người lính trở về

 

Chúng tôi, những người lính trở về

Màu áo Trường Sơn bạc thêm trên đồng ruộng

Đang chung tay bài ca xây dựng

Người lính trở về mang hào khí Trường Sơn.

 

Chúng tôi, những người lính trở về

Cất cao lời ca cho tâm hồn trẻ lại

Bộ đội Trường Sơn tuổi hai mươi phơi phới

Thanh niên xung phong vui tiếng hát mở đường.

 

Người lính trở về xây dựng quê hương

Một nắng, hai sương ruộng đồng xanh thắm

Ngói mới, tầng cao cuộc đời no ấm

Trận tuyến này lại có mặt chúng tôi.

 

Người lính trở về lòng nhung nhớ khôn nguôi

Bùi ngùi, xót thương những người đồng đội

Đã ngã xuống giữa chiến trường khói lửa

Cuộc hội ngộ nào cũng vắng mặt các anh!

 

Người lính Trường Sơn

Đã thành bà, thành ông

Những mái đầu điểm bạc

Vẫn hồn nhiên cất cao tiếng hát

Khúc ca hào hùng âm vang mãi Trường Sơn.

 
;
.