5 ăn 5 thua

Thứ Tư, 18/09/2019, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy hôm rày ông đi đâu mà tui gọi điện hoài không được?

- Tui lo học. 

- Phùy! Ông đừng có nói ông học lên tiến sĩ đó nghe. Nước ta nhiều tiến sĩ lắm rồi!

- À không, tui học để phấn đấu trở thành “người tiêu dùng thông thái”. 

- Theo lời khuyên của các bác chức năng?

- Phải. Không học khi đi chợ, dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng…

- Thế ông thông thái tới cỡ nào rồi?

- Đã nhận biết được khoai tây Trung Quốc (TQ) đội lốt khoai tây Đà Lạt; Biết nấm kim châm “anh Ba” trắng sáng, đựng trong bao ni lông cứng, màu đục. Tui còn biết hàng TQ qua mã vạch. Nếu 3 số đầu tiên của mã vạch từ 690 đến 695 thì chắc chắn đó là hàng TQ. 

- Ông giỏi quá. Thời gian qua tui rất cố gắng nhưng đến giờ vẫn chưa thông thái lên được. 

- Ông đừng mặc cảm quá.  Các nhà chuyên môn đã từng kiểm nghiệm mấy chục mẫu trái cây nhập từ Trung Quốc, có những “chất lạ” họ không biết được nó là cái gì, có độc hại không. Chuyên gia mà còn bó tay huống chi tụi mình. Thế ông đang “bí” chuyện gì?

- Quản lý thị trường vừa phát hiện một lò “sản xuất” nước mắm bẩn ở Bình Dương. Làm sao để khỏi mua nhầm loại nước mắm bẩn này?

- Chà, vụ này tui chưa học tới nên chưa thông thái được. Mà nhà ông có hay ăn nước mắm không?

- Có chứ. Ngày nào cũng phải có một chén nước mắm nhỉ dầm ớt hiểm ăn cho nó mặn mà. Vậy tui mới cần sự thông thái của ông. 

- Chịu. Tui chỉ biết trả lời ông một câu. 

- Câu gì?

- 5 ăn 5 thua!

SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.