Rồi cũng qua thôi ?!

Thứ Ba, 06/10/2020, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

-He he,“mông má” bằng cử nhân mà chỉ mất có 3 triệu đồng, quá rẻ! Phen này tui phải lên đời bằng cử nhân của mình mới được.

-Ủa, có dịch vụ đó sao?

- Đầy! Ông lên mạng mà coi, bằng giả đang online rất nhộn nhịp, sôi động. Một bộ học bạ THPT giả giá chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng; Một bằng cử nhân giả giá trên dưới 10 triệu đồng, Giá “mông má” một bằng cử nhân, từ trung bình lên khá, giỏi, chỉ mất 3 triệu đồng, bảo đảm hàng “siêu bền đẹp”…

- Nghe lạ thì hỏi chơi chứ tui chạy theo ba đồ quỷ đó làm cái gì.

- Ấy là tui đang nói mình chứ có rủ ông đâu.“Mông má” bằng để có dịp móc ra khoe với mấy em cho vui

- Ờ, “vui” lắm, nhất là khi bị… công an mời làm việc.

- Hề hề, lận trong túi lâu lâu đem ra lòe thiên hạ chơi chứ có phục vụ cho mục đích lên chức lên lương đâu. Mà cho dù có xài với mục đích đó thì rồi cũng… qua thôi.

- Ông giỡn đó à? Xài bằng giả không chỉ xấu hổ mà còn bị cách chức, khai trừ…

- Nói vậy là chưa biết chuyện nhiều cán bộ bị phát hiện sử dụng bằng giả nhưng vẫn được yên vị rồi. Nghe chuyện ông Phó Giám đốc điều hành Quỹ tín dụng nhân dân ở TH chưa?

- Ổng làm sao?

- Bị phát hiện xài bằng giả nhưng ổng vẫn tiếp tục được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Quỹ chứ sao. 

- Haiz, không lẽ chức Phó Giám đốc điều hành Quỹ tín dụng mà trình độ, năng lực chỉ cần bằng giả thôi à!? 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.