Đêm Giáng sinh an lành

Thứ Năm, 24/12/2020, 21:41 [GMT+7]
In bài này
.

Đêm 24/12, tiết trời se lạnh, dòng người khắp nơi đổ về các giáo xứ, trung tâm huyện, thị, thành phố để vui chơi, đón mừng Giáng sinh. Không phân biệt người theo đạo hay không, mọi người cùng mong đợi một mùa Giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.

Chị Lê Thị Thúy Hằng (326A, đường 30/4, TP. Vũng Tàu) và các bạn chụp hình lưu niệm tại hang đá, Giáo xứ Hải Xuân, TP.Vũng Tàu.
Chị Lê Thị Thúy Hằng (326A, đường 30/4, TP. Vũng Tàu) và các bạn chụp hình lưu niệm tại hang đá, Giáo xứ Hải Xuân, TP.Vũng Tàu.

RỘN RÀNG VUI ĐÓN NOEL

Những con đường rực rỡ sắc màu của đèn led, đèn nhấp nháy, những cây thông Noel được trang trí lộng lẫy khắp các giáo xứ, xóm đạo và khu vực trung tâm các huyện, thị, thành phố. Khác với vẻ trầm lắng của các ngày trước do mưa nhẹ, đêm Noel, tiết trời se lạnh, khô ráo khiến đường phố nhộn nhịp hơn.

 
Tại TP. Vũng Tàu, những xóm đạo ở khu vực đường Trần Phú, đường 30/4… đã rực rỡ đèn hoa từ nhiều ngày nay. Tại Nhà thờ Vũng Tàu, 2 cây thông Noel cao 8m, dựng trước sân giáo xứ, cùng 37 cây thông (cao 1,5m) xung quanh giáo xứ đều được làm từ những chiếc túi giấy quà tặng với 2 tông màu chủ đạo: trắng, đỏ đã hoàn thành mấy ngày nay. Khung cảnh trang trí khiến giáo xứ thêm lung linh, khác hẳn ngày thường. Vì vậy, từ khi hoàn thành việc trang trí, người dân và du khách khắp nơi đã tìm đến giáo xứ để chiêm ngắm, chụp hình lưu niệm.
Ông già Noel chụp hình cùng các em nhỏ tại Nhà thờ Vinh Châu (xã Bình Giã, huyện Châu Đức).
Ông già Noel chụp hình cùng các em nhỏ tại Nhà thờ Vinh Châu (xã Bình Giã, huyện Châu Đức).

 

Người dân chụp hình lưu niệm trong lễ Giáng sinh tại Công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.
Người dân chụp hình lưu niệm trong lễ Giáng sinh tại Công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

Tại TP. Bà Rịa, tối 24/12, hàng ngàn người tập trung về những địa điểm tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh như: Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa, Nhà thờ Phước Tân, Nhà thờ Long Hương... để tham quan, chụp hình. Chị Nguyễn Thị Bích Thương, ngụ phường Long Hương cùng gia đình đến Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa rất sớm để mừng đón Giáng sinh. Mẹ con chị tíu tít chụp hình lưu niệm bên các tiểu cảnh. Chị Bích Thương chia sẻ: “Tranh thủ trời tạnh mưa, vợ chồng tôi đưa 2 con đến nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa để vui chơi, ngắm cảnh và tham gia buổi lễ Giáng sinh”.

Trẻ em tạo dáng trước tiểu cảnh người tuyết ở TP. Bà Rịa.
Trẻ em tạo dáng trước tiểu cảnh người tuyết ở TP. Bà Rịa.
 

Xung quanh các nhà thờ: Vinh Hà, Vinh Châu (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) đèn hoa rực rỡ. Tại Nhà thờ Vinh Châu, ngoài hang đá được sơn, vẽ công phu còn có hình nộm 3 chú lạc đà cao 2m, mô phỏng 3 vị vua đi viếng Chúa hài đồng được sinh ra trong hang đá. Bên cạnh hang đá, cây thông Noel 7 tầng cao 9m, trang trí đèn ngôi sao, trái châu cùng dòng chữ Merry Christmas cầu kỳ, tự xoay được, đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Năm nay, nhà thờ còn trang trí thêm một số tiểu cảnh hình ông già Noel, người tuyết, cùng dòng chữ “Noel năm 2020” cỡ lớn có đèn chớp nhiều màu để các gia đình thỏa sức tạo dáng, chụp ảnh.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các giáo xứ tại TP. Bà Rịa thực hiện nghiêm túc trong đêm Giáng sinh. Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt người tham dự lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa.
Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các giáo xứ tại TP. Bà Rịa thực hiện nghiêm túc trong đêm Giáng sinh. Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt người tham dự lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa.

Tương tự, Nhà thờ Long Điền (huyện Long Điền) cũng được trang trí bắt mắt, với cây thông Noel màu xanh lá gắn đèn màu nhấp nháy, hang đá Bethlehem, những tiểu cảnh, ngôi sao, đèn led... Các xóm đạo trên địa bàn huyện thì như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ đón mừng Giáng sinh.

Trẻ em Long Điền chụp hình lưu niệm tại hang đá.
Trẻ em Long Điền chụp hình lưu niệm tại hang đá.
 

MONG BÌNH AN ĐẾN MUÔN NHÀ 

Bên cạnh việc trang trí, các nhà thờ cũng chuẩn bị các tiết mục ca múa, nhạc kịch phục vụ đêm Giáng sinh. Tại Nhà thờ Vũng Tàu, các hoạt cảnh mừng Chúa nhập thể được ca đoàn tập luyện ròng rã hơn tháng qua. “Mỗi năm, các sơ sẽ có những bài múa khác nhau để làm mới hoạt cảnh đêm Giáng sinh nhưng không mất đi cái hồn vốn có và ý nghĩa đặc biệt của ngày Chúa ra đời. Tất cả đều mang thông điệp với những lời chúc tốt lành đến mọi người”, ông Trần Ngọc Thành, Trưởng Ban hành giáo Nhà thờ Vũng Tàu cho hay. 

Anh Kaiukalove Sergei, người Nga đã có năm thứ tư sinh sống tại Việt Nam. Mùa Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn với anh, bởi đây là năm đầu tiên anh được đón Giáng sinh cùng vợ là chị Trần Thị Dung. Anh Sergei cho hay, anh chị đã thuê xe chạy một vòng quanh Nhà thờ Vũng Tàu, sau đó đến nhà thờ Bến Đá, nhà thờ Bãi Dâu. Đêm Noel, anh chị cùng dự phần lễ, hội tại Nhà thờ Vũng Tàu. “Tôi thích đi qua những xóm đạo ở Việt Nam, nơi mọi người bày trí hang đá, trang hoàng nhà cửa rất đẹp. Giáng sinh khiến ai cũng tươi vui, nở nụ cười thân thiện. Tôi mong một mùa Giáng sinh an lành đến với tất cả mọi người”, anh Sergei nói.

Các thiếu nữ tham dự lễ rước Chúa Hài Đồng tại Giáo xứ Vinh Hà (xã Bình Giã, huyện Châu Đức).
Các thiếu nữ tham dự lễ rước Chúa Hài Đồng tại Giáo xứ Vinh Hà (xã Bình Giã, huyện Châu Đức).

Sơ Matdalen Nguyễn Thị Thơm, Phụ trách chương trình hoạt cảnh Nhà thờ Vinh Hà cho biết, với chủ đề “Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình”, Nhà thờ Vinh Hà đã làm mới hoạt cảnh Giáng sinh bằng vở kịch “Người cha nhân hậu” và 7 tiết mục văn nghệ đặc sắc. “Các tiết mục múa, kịch ngoài là hoạt cảnh tái hiện Thiên Chúa ra đời, còn lan tỏa tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Các tiết mục cũng nhằm hướng giáo dân đến những điều thiện, tránh xa điều xấu để vun đắp gia đình hạnh phúc, xây dựng xã hội tốt đẹp”, sơ Matdalen Nguyễn Thị Thơm cho biết.

Dẫn các con đến nhà thờ tham quan, chụp ảnh từ rất sớm, anh Võ Quốc Việt (ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) bày tỏ: “Tôi mong Giáng sinh là dịp kết nối được tất cả người dân trên địa bàn huyện và toàn thế giới, để cùng chia sẻ tình yêu thương, có cuộc sống an lành, hạnh phúc”.

Ngoài phần lễ và phần hội, vào dịp Giáng sinh (ngày 24 và 25/12), các nhà thờ còn tổ chức phát quà cho người nghèo. Chẳng hạn, Nhà thờ Long Điền tặng 200 phần quà (400 ngàn đồng/phần); Nhà thờ Phước Lộc tặng 300 phần quà (150 ngàn đồng/phần)…

THANH MAI - BÍCH TRANG

;
.