Không hiểu vì sao... ?

Thứ Sáu, 25/12/2020, 18:14 [GMT+7]
In bài này
.

- Thiệt là tức chịu không nổi!

- Bức xúc chuyện gì đó, bạn hiền?

- Chuyện mấy ông trùm, bà trùm của Liên Kết Việt thu nhập 2,2 tỷ đồng/tháng đó ông.

- Nói còn thiếu, ngoài số tiền “khủng”, họ còn được nhận căn hộ nữa. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

- Giá thế nào?

- Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt. Số người sập bẫy đa cấp rất lớn - 68.000 người, ở 49 tỉnh, thành phố khác nhau. Những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.121 tỷ đồng. Đại tá dỏm Lê Xuân Giang và đồng bọn sẽ phải trả giá đắt cho hành vi lừa đảo đó.

- Thiệt ái ngại quá đi. Nghe lời hứa hẹn đường mật mà những kẻ lừa đảo vẽ ra, hàng ngàn người bị hại là người nội trợ, cán bộ hưu trí, người lớn tuổi gom góp số tiền cả đời tích cóp được “nướng” cho cái Công ty CP Liên Kết Việt kia.

- Báo chí đã nhiều lần cảnh báo trò lừa đảo bán hàng đa cấp nhưng không hiểu vì sao bà con vẫn cứ sa vào “mạng lưới” đó để rồi tiền mất nợ mang?

- Nói ra thì nhiều người buồn nhưng vẫn phải nói: không ít người bị đa cấp kéo vào tròng do lòng tham, còn cơ quan chức năng thì mắc lỗi thiếu trách nhiệm, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo dựa trên “lõi sự việc” là hoạt động đa cấp.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.