Nghiêm túc thực hiện "5K"

Thứ Tư, 02/12/2020, 19:10 [GMT+7]
In bài này
.

- Sáng qua tui thấy ông chạy bộ ngoài công viên…

- Sáng nào tui cũng đi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe mà.

- Nhưng mà ông “quên” đeo khẩu trang?

- Không phải quên mà thấy tình hình không còn nguy hiểm nên không đeo. 87 ngày cả nước không có ca nhiễm dịch COVID-19 mới trong cộng đồng, chắc là...

- Hừm, ông chưa đọc tin TP.Hồ Chí Minh vừa có ca COVID-19 mới trong cộng đồng à?

- Thiệt… không?

- Ông không chịu cập nhật tin tức gì cả. Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh; Vệ sinh khử khuẩn, phong tỏa tạm thời những nơi bệnh nhân từng xuất hiện.

- Ông Bộ trưởng Bộ Y tế nói nguy cơ dịch xuất hiện vẫn luôn thường trực, hiện hữu, quả nhiên chẳng sai.

- Vậy mà không ít người dân vẫn rất chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch đó. Trên đường phố, siêu thị, chợ dân sinh, công viên…, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, hắt hơi, khạc nhổ lung tung.

- Thôi ông đừng phê bình nữa, tui xin rút kinh nghiệm.

- Ý tui là mọi người nhớ nhắc nhau ráng giữ không để dịch tái phát, lây lan ra cộng đồng chứ không phải cà khịa ông. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là Tết, dịch COVID-19 mà tái phát thì mất vui. Cơ quan chức năng đang xem xét xử lý người vi phạm làm lây lan dịch bệnh đấy.

- Vậy thì bà con ta tiếp tục thực hiện “5K”để hạn chế, đẩy lùi “Cô Vy” thôi.

- Ông rành “5K”quá hén?

- “5 K” là “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, ai mà không biết.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.