Đừng để thói hung hãn lên ngôi

Thứ Bảy, 16/01/2021, 18:44 [GMT+7]
In bài này
.

Xã hội đương thời có nhiều công dân sống đẹp, thì cũng không ít người hung hãn. Lắm lúc ra đường, thấy những hành vi xấu, người ta không dám can thiệp, nhắc nhở vì sợ bị vạ lây, bị đánh đập.

Truyền thông đưa tin rất nhiều về những vụ va chạm giao thông nhỏ, nhưng thiệt hại to. Lẽ ra, nếu cả hai có cách hành xử nhẹ nhàng thì sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên họ lại hung hãn, thể hiện “cái tôi” để rồi người vào bệnh viện, kẻ đi thì tù. Ngay cả việc kêu đá chống xe lên, nhắc xếp hàng nơi công cộng, yêu cầu đừng khạc nhổ, tiểu tiện bừa bãi,... cũng bị những đối tượng đó vung tục, hành hung.

Thậm chí hồi tháng 7/2020, trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một phụ nữ là thành viên ban quản trị ở chung cư Orchard Garden (quận Phú Nhuận, TP.HCM) nhắc nhở người đàn ông trong thang máy không mang khẩu trang thì chị đã bị người này dùng chai cồn xịt vào miệng, mắt phải nhập viện.

Mới đây, một sự việc khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ. Tối 1/1/2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng với nội dung một nam tài xế bị hành hung ngay giữa ngã tư do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông. Theo nội dung bài viết, khoảng 21h ngày 31/12/2020, chiếc xe bán tải di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân). Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải BKS 29C-583.95 đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái. Sau vài lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn tắc. Bức xúc, một tài xế khác đi phía sau đã xuống xe nhắc nhở thì bị tài xế xe bán tải đánh gãy răng, rách trán phải nhập viện cấp cứu...

Ngay cả bản thân tôi từng vài lần rơi vào trường hợp tương tự. Có lần đi xe buýt, thấy một người đàn ông vô tư phì phèo thuốc lá ngay gần bảng thông báo “Cấm hút thuốc”, tôi đã khuyên dập thuốc lá để tránh gây khó thở cho những hành khách. Ngay lập tức, ông ta quay xuống chửi tôi rất tục tĩu. Nhân viên soát vé phía trên nghe ồn ào đã đi xuống yêu cầu ông ta bỏ điếu thuốc lá ấy nhưng ông vẫn ngoan cố hút. Bác tài buộc phải dừng xe yêu cầu ông ta xuống xe theo quy định. Khi xuống xe, ông ta còn cố chửi, đe dọa tôi, nhân viên soát vé và tài xế.

Những đồng nghiệp tôi cho rằng, để tránh là nạn nhân của những trường hợp vừa nêu trên thì tốt hơn hết đừng “lo chuyện bao đồng”. Theo tôi thì như vậy là không đúng. Nếu ai cũng có suy nghĩ như thế thì xã hội này sẽ ra sao? Con người sẽ trở nên bàng quan, vô cảm, thờ ơ trước những cái xấu của xã hội. Từ đó thói hung hãn sẽ ngự trị, chiếm lĩnh. Nguy hiểm hơn, lớp trẻ sẽ học theo gương xấu và rồi cả một thế hệ sẽ như thế nào trong tương lai? Vì vậy, mỗi công dân cần phải có trách nhiệm ngăn chặn cái xấu, ít ra từ những lời khuyên, can ngăn, yêu cầu, theo đúng với quy định của pháp luật. Các cơ quan công quyền cũng cần nghiêm khắc trừng trị với những trường hợp vừa nêu trên để thói hung hãn bị xóa sổ. Từ đó chân thiện mỹ sẽ lên ngôi.

NGUYỄN HOÀNG

 
;
.