Vui thôi, đừng vui quá!

Thứ Sáu, 26/02/2021, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Ở trên mạng, nhiều người đang xúm xít khoe ảnh theo trào lưu “10 năm”.

- Ông có “trend” theo trào lưu ấy không?

- Có tham gia. Đặt tấm ảnh của hiện tại cạnh tấm ảnh của 10 năm trước rồi khen nhau “dậy thì thành công” cũng vui mà!

- Vui thôi, đừng vui quá!

- Nói gì khó hiểu thế?

- Nhiều chuyên gia mạng cảnh báo khoe ảnh theo trào lưu “10 năm” có thể “cúng nạp” hình ảnh cho “cái mạng” đang âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân.

- Những ngôi sao nổi tiếng mới sợ chớ người “trên răng dưới dép” như tui ai thèm thu gom hình ảnh ông ơi.

- Ờ thì nhắc vậy để cùng nhau cảnh giác vậy mà. Nhớ trào lưu “thử thách “In My Feelings” hồi năm 2018 không?

- Nhớ chứ. Người tham gia trò chơi này sẽ ghi hình lại cảnh mình nhảy ra khỏi chiếc xe hơi đang chạy, sau đó vừa chạy theo xe, vừa nhảy nhót uốn éo trên nền nhạc In My Feelings của nam ca sĩ Drake.

- Hậu quả là nhiều tai nạn dở khóc dở cười đã xảy ra. Không ít người tham gia đã té sấp mặt giữa đường, đâm đầu vào… cột điện.

- Trên mạng quả thật có nhiều trào lưu hay ho mà cũng lắm thứ vô bổ. Đu theo những trào lưu hành động nguy hiểm có thể gặp phải những tình huống gây nguy hiểm cho bản thân.

- Cho nên trước một trào lưu, người chơi phải hết sức tỉnh táo, đừng quá sa đà mà nhiều khi lại phản tác dụng.

- Nhớ rồi. Hồi nãy ông có nói câu “vui thôi, đừng vui quá!”.

HẢI LĂNG

 
;
.